07/01/2018 12:41 GMT+7

Đang bế em bị đạn bắn xuyên thái dương

TRẦN THẢO NHI
TRẦN THẢO NHI

TTO - Nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía căn chòi trên rẫy, hai vợ chồng anh A Tâu vội vã chạy vào xem thì thấy A Tr. nằm gục xuống đất, trên đầu ra nhiều máu, đứa bé A Tr. bế đang khóc thét.

Đang bế em bị đạn bắn xuyên thái dương - Ảnh 1.

A Tr. được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum - Ảnh: T.T.NHI

Sáng 7-1, bác sĩ Phạm Thị Nguyệt - khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Kon Tum - cho biết bệnh nhân A Tr. (10 tuổi, ngụ tại làng Đăk Nhoong, xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei, Kon Tum) đã qua cơn nguy kịch. 

Khoảng 19h40 đêm 6-1, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum tiếp nhận bệnh nhân A Tr. trong cơn nguy kịch, vết thương rất nặng xuyên thủng từ thái dương trái (kích thước đường kính 1cm), lỗ ra vùng trán (kích thước 2cm), ngay sau đó đã được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Kon Tum khẩn trương phẫu thuật cấp cứu.

Anh A Tâu (48 tuổi, cha A Tr.) cho biết ngày 6-1 gia đình anh tổ chức lên rẫy tưới nước cho cây cà phê. Tất cả các con của anh đi cùng và ở trong trong căn chòi, riêng A Tr. có nhiệm vụ bế em. 

"Khoảng 15h30 cùng ngày, mình nghe tiếng nổ lớn phát ra từ phía căn chòi của gia đình, hai vợ chồng vội vã chạy vào xem sự thể thì thấy A Tr. và em nó nằm gục xuống đất dưới nền nhà. Trên đầu A Tr. ra nhiều máu, em nó đang bế khóc thét lên, còn A Qu. (6 tuổi) đang sợ hãi đứng trên tấm sạp, trong tay đang cầm khẩu súng săn tự chế" - anh A Tâu cho biết.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, gia đình đã đưa đi A Tr. cấp cứu tại Trạm y tế xã Đăk Nhoong, sau đó chuyển đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum ngay trong đêm. 

"Khẩu súng này do anh trai A Tr. (A Dương, 18 tuổi) mượn của ai đó, do vội vàng đưa con đi cấp cứu nên mình cũng chưa kịp hỏi xem nó mượn của ai. Thấy khẩu súng lạ trong căn chòi nên A Qu. đem ra nghịch và bị cướp cò" - anh A Tâu cho biết thêm.

TRẦN THẢO NHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên