Dân chơi không sợ mưa rơi

ĐỒ PHẢI GIÓ
ĐỒ PHẢI GIÓ

TTC - Lâu nay, cảnh doanh nghiệp bị mấy đại ca thuế hù, ép... xảy ra như cơm bữa nhưng chẳng ai dám thưa kiện vì sợ bể nồi cơm. Nhưng vừa rồi, trong Guinness thưa kiện sắp ghi một sự kiện có tính độc đáo trong năm 2014: Một doanh nghiệp dân doanh thắng kiện thanh tra Bộ Tài chính.

eOBg1U0r.jpg
gEHAtrul.jpg

Chuyện như vầy: sau khi “quần” Công ty Cổ phần Dịch vụ Phú Nhuận (MASECO) tơi tả, ngày 11-12-2012, Chánh thanh tra Bộ Tài chính ra quyết định số 150 QĐ/TTr xử phạt truy thu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), buộc công ty này nộp lại số tiền 7,1 tỉ đồng (làm tròn số). Số tiền này là tiền thanh tra tài chánh cho là tiền chênh lệch thuế suất phải là 25% chứ không phải 20% mà Maseco đã đóng từ năm 2009 đến năm 2011.

Vốn là một doanh nghiệp “nộp thuế chuyên nghiệp” được UBND TP và ngành thuế TP.HCM khen thưởng và tặng cờ thi đua xuất sắc nên Maseco hiểu rằng mình đã hoàn toàn làm đúng nghĩa vụ và chẳng thèm “ăn gian” thuế nhà nước nên sẵn sàng “mó d.ngựa” một lần cho biết. Màn 1: Maseco làm đơn khiếu nại lần đầu; tạm nộp tiền truy thu theo quyết định “giời ơi” của Thanh tra Bộ tài chính.

Bây giờ mới tiếp màn hai. Đơn khiếu nại lần đầu gửi Chánh thanh tra Bộ Tài chính do ông Phó chánh thanh tra Đặng Ngọc Tuyến xử lý. Nhưng đơn khiếu nại này đã bị thanh tra Bộ Tài chính bác một cách quyết liệt bởi vì ông Đặng Ngọc Tuyến chính là… trưởng đoàn thanh tra Công ty. Cái vụ này, ông Tuyến không bác mới là lạ!

Sau khi bị bác đơn, Maseco bèn mần đơn khởi kiện Quyết định 150 của thanh tra Bộ Tài chính ra tòa án hành chính TAND TP.HCM. Không biết Maseco ăn ở với ông Tuyến “thế lào” mà khi Maseco khởi kiện thì ông Tuyến ký công văn 418 (ngày 26-7-13) gửi Tòa TP cáo buộc: “Đây là hành vi trốn thuế nhà nước, do vậy thanh tra Bộ Tài chính đề nghị TAND TP.HCM nghiên cứu chuyển hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM làm rõ hành vi gian lận trốn thuế đối với công ty Maseco và các cá nhân liên quan” (sic). Được biết công văn “chụp mũ” này còn đồng gửi đến TANDTC và VKSNDTC “để chỉ đạo”.

Không hiểu sao đường đường là một vị thanh tra tài chính mà ông Tuyến lại ra một văn bản trái với quy định tại Luật Tố tụng hành chính. Vì theo luật, khi tòa án đang thụ lý vụ án thì lúc này, người bị kiện - thanh tra Bộ Tài chính, không có quyền can thiệp vào hoạt động của tòa án. Ngoài ra, luật sư còn đặt một câu hỏi “khó chịu”: “Có phải thanh tra Bộ Tài chính muốn hù để Maseco rút đơn khởi kiện hay không, vì theo luật thanh tra quy định nếu như thanh tra phát hiện doanh nghiệp cố tình trốn thuế thì trong vòng 5 ngày, đoàn thanh tra phải chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để đề nghị làm rõ, tại sao ông Tuyến lại “ngâm tôm” đến 8 tháng.

Công lý đã được thực thi, ngày 11-3-2014 Maseco được TAND TP.HCM tuyên án: Hủy quyết định 150 của thanh tra Bộ Tài chính, trả lại cho Maseco số tiền 7,1 tỉ đồng vì không gian lận thuế.

Tội nghiệp cho một doanh nghiệp dù thắng kiện nhưng cũng rất ư là… mệt mỏi vì thời gian theo hầu thanh tra, thưa kiện, mất uy tín làm ăn với bạn hàng cổ đông vì cái án oan “trốn thuế”. Những điều này thanh tra Bộ Tài chính làm sao đền bù lại cho Maseco đây?

Nhưng Maseco đã mở một tiền lệ: “Không chấp nhận sự quy chụp, áp đặt và dám thưa thanh tra Bộ Tài chính ra tòa” bởi vì dân chơi không sợ… mưa rơi!

qhKNIREk.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ĐỒ PHẢI GIÓ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất