06/12/2012 03:14 GMT+7

"Đàn cá lờ đờ không phải lỗi dòng sông"

M. XUYÊN (Đồng Tháp)
M. XUYÊN (Đồng Tháp)

TT - Vợ chồng tôi có kế hoạch sinh con đã lâu nhưng chưa kết quả. Tinh dịch của ông xã hơi “đậm đặc”, có người quen bảo uống nước nhiều giúp tinh dịch loãng hơn. Thưa bác sĩ, có đúng không?

- Tinh dịch là một chất lỏng sệt và tinh trùng là mấy anh “lính thủy đánh bộ” bơi trong đó để đến đích. Hiển nhiên độ sánh của tinh dịch có ảnh hưởng đến việc thụ thai nhưng mấu chốt vấn đề vẫn là khả năng tự xoay xở của tinh trùng.

Độ tinh nhuệ của “tinh binh” dựa vào khả năng di chuyển và quan trọng là nhất tề tiến về phía trước. Một đội quân đông nhưng “quân hồi vô phèng”, đầy mấy anh lính kiểng lăng xăng thì chẳng đánh đấm được ai. Chưa nói, “tinh binh” còn được sự hậu thuẫn từ “đối tác” nhờ dòng chảy, lực hút tạo ra từ vòi trứng, tử cung, âm đạo.

Rốt lại, uống nước không tác động nhiều đến khả năng “mã đáo thành công” của tinh dịch. Đàn cá lờ đờ không phải lỗi của dòng sông. Uống nước nhiều chỉ làm bận rộn hệ bài tiết, còn hệ sinh sản nhận phần lợi chẳng bao nhiêu.

M. XUYÊN (Đồng Tháp)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên