Đàn bò một con của Nguyễn Thế Dzung

VIỆT QUÊ
VIỆT QUÊ

TT - Sinh 1985, quê Thanh Hóa, lần đầu tiên Nguyễn Thế Dzung có triển lãm cá nhân và chọn TP.HCM để ra mắt... Đàn bò một con của mình.

Cái thú vị nằm ở chính tên gọi triển lãm: đã “đàn” lại “một”. Nhưng Nguyễn Thế Dzung không thuần “chơi chữ” mà gieo vào trong tranh một nhận thức về một hiện trạng xã hội, khi mà con người gia tăng xu hướng bầy đàn. Đàn bò một con là ẩn dụ mang sắc màu hài hước, lý tính, đáng ghi nhận ở một họa sĩ trẻ.

ud5RbP0j.jpgPhóng to

Tác phẩm Đến sau của Nguyễn Thế Dzung

Triển lãm đang diễn ra tại Cactus ContemporaryArt Gallery (3/13 Quốc Hương, phường Thảo Điền, Q.2, TP.HCM), kéo dài đến ngày 31-12.

VIỆT QUÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất