Ngoài việc trang bị cho mình phương tiện để “lên giây cót” với mọi người (đã không còn mới mẻ gì) thì họ bắt đầu chuyển sang tổ chức đám cưới, đám tang có một không hai khác hẳn mọi vùng miền.
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
Đám cưới trước đây, đến ngày đưa rước dâu, nhà nào khó khăn thì dùng ghe, tắc ráng để đưa rước, nhà sang thì mượn hàng xóm giòng họ vài chục chiếc xe gắn máy. Bàn ghế, nấu và đãi khách đều do cây nhà lá vườn; bây giờ thì thuê tất tần tật.
Đến ngày đưa rước dâu, họ mượn khoảng 6-10 chiếc xe ôtô treo đầy bong bóng cứ thế nối đuôi nhau chạy chật cả con lộ nông thôn, nhà nào có việc gấp mà gặp cảnh này xem như bó tay. Xe chạy một đoạn thì dừng lại để quay phim, các anh chị tóc xanh tóc đỏ rồ ga xe gắn máy chạy lên trước tung pháo giấy, ruy băng; giữa đoàn xe thì có một xe chở giàn âm thanh cực sốc, phát hết công suất những âm thanh pháo nổ nghe vang cả góc trời. Phía sau là một đoàn xe máy, trên tay mỗi người cầm cây cờ phướn nhiều màu sắc như một đám diễu hành.
Đám tang thì trước đây quê tôi ai theo tôn giáo nào thì nhờ người tôn giáo đó đến làm lễ, sau khi xong là có đội mai táng đến, họ biểu diễn võ thuật để xua đi những tà khí và xui xẻo; tiếp đến là mang thi hài đi an táng; thời gian diễn ra khoảng 1 đến 2 ngày là kết thúc.
Bây giờ thời gian diễn ra dài hơn khoảng 3-4 ngày, có nơi cả tuần để chờ con cháu về gặp mặt người thân lần cuối. Trong những ngày này họ thuê kèn Tây, kèn Ta từ thị xã Sa Đéc vào, từ Tiền Giang, Vĩnh Long đến, âm thanh vang dội cả đêm, ban ngày thì tôn giáo cầu nguyện qua dàn âm thanh cực “hót”, gấp 3 lần công suất loa phát thanh của xã. Khách đến chia buồn nhưng chỉ thấy toàn là cười nói vui vẻ.
Đến ngày đi an táng, họ thuê chiếc xe tải, có nơi thuê xe nhà giàn để quan tài lên, xung quanh treo cờ phướn xanh đỏ đủ màu, đi diễu hành đến một ngôi chùa nào đó trong xã, phía trước thì lân múa rợp trời, phía sau giấy vàng mã và bông ném ra trắng cả con đường, sau đó mới trở về đi an táng.
Ai ở nơi xa đến, không biết, gặp hai đám trên, cứ nghĩ là đoàn đi cổ động tuyên truyền hay một lễ hội nào đó của địa phương; có người còn tò mò chạy xe theo xem để hưởng ứng, sau đó biết ra, ngẩn tò te quay về.
Tuổi Trẻ Cười số 434 (15-08-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận