12/04/2011 16:28 GMT+7

Đám cưới trong nhà giam ở Bali

HỒNG VÂN (Theo The Australian)
HỒNG VÂN (Theo The Australian)

TTO - Đám cưới ngày 11-4-2011 của chú rể Martin Stephens, thụ án chung thân (34 tuổi) với cô dâu Christine Winarni Puspayanti, 2 con, góa chồng là một sự kiện đặc biệt tại nhà giam Kerobokan ở Bali, Indonesia.

rpgiVwMi.jpgPhóng to
Cô dâu Christine Winarni Puspayanti là người đã thăm nom anh Stephens suốt 5 năm qua

Lễ cưới diễn ra trong tù với sự có mặt của cha mẹ chú rể. Cô dâu mặc trang phục cưới truyền thống của người Java.

“Lễ cưới thật tuyệt vời” - Christine chia sẻ cùng các nhà báo chờ đợi đưa tin bên ngoài.

Có khoảng 50 khách mời đã đến dự tiệc, trong đó có một số tù nhân. Luật sư của chú rể và cũng là khách mời nói: “Cả hai rất hạnh phục, và không ai nghĩ đến các vấn đề pháp lý lúc này. Họ tạm quên đi những gì đã xảy ra với Martin”.

Cô dâu được cho phép ngủ lại một đêm trong tù với người chồng mới cưới.

Martin Stephens là thành viên của nhóm Bali 9, bị lãnh án chung thân do tham gia vụ vận chuyển hơn 8kg heroin từ Bali đến Úc năm 2005. Anh này đã kháng án với Tòa án tối cao Indonesia nhưng tòa án quyết định y án.

HỒNG VÂN (Theo The Australian)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên