Đại tàm thực

HOÀNG THIẾU PHỦ
HOÀNG THIẾU PHỦ

TTC - Nói về lá cờ lưỡi bò và hai con mèo trên đỉnh giàn khoan 981. Trải qua bảy bảy bốn chín ngày hấp thu nhật nguyệt, tất cả đều thành tinh, nói được tiếng người, bàn đủ thứ chuyện.

DBXjDXRn.jpg

Một hôm mèo Trắng hỏi mèo Đen:

- Đại ca ăn cái giống gì mà đen sì vậy?

- Suỵt! Chuyện này bí mật, nói cho muội nghe cũng được nhưng chớ tiết lộ cho ai biết. Mấy năm nay ta toàn ăn nội tạng người còn sống.

- Trời đất. Mấy thứ đó ở đâu mà có?

- Thiếu gì! Ngày nào chẳng có bọn tử tù vừa mới bị hành quyết, bọn tứ cố vô thân chết lâm sàng, bọn tà đạo Pháp Luân Công, bọn khủng bố Duy Ngô Nhĩ đáng chết, bọn xì ke ma túy cần bán máu, bán tạng để kiếm tiền chích hút, các đường dây bắt cóc, buôn bán đàn bà trẻ em qua biên giới… Ủa, còn muội ăn gì mà trắng đến thế?

- Muội ăn chay. Ăn toàn giấy không à.

- Giấy thì bổ béo gì mà ăn?

- Sao không? Đây là loại giấy đặc biệt dùng để ký hợp đồng liên doanh liên kết, xuất nhập khẩu, chứng khoán… Món nào muội cũng kiếm được bạc tỉ đấy.

Bỗng nghe ụm...bò... - con bò, đúng hơn là cái lưỡi bò lên tiếng chê bai:

- Té ra các đồng chí khoái ăn liền, ăn vặt, ăn tạp, ăn mãnh và nói chung là ăn vụng đấy nhỉ.

- Vậy chứ đồng chí ăn gì?

- Ta không thèm ăn vụng mà ăn công khai, ăn từ từ theo kiểu con tằm ăn lá dâu, có điều miếng nào ra miếng nấy. Năm 1974 ta ngoạm cái Tây Sa. Năm 1988, đớp thêm miếng Gạc Ma của Việt Nam. Mới đây nhẫm xà cái bãi cạn của Philippines. Bây giờ chúng ta tạm thời cắm cái giàn khoan ở đây là còn có ý đồ khác nữa.

- Ý đồ gì? Nghe nói đến tháng 8 sẽ kéo giàn khoan trở về cơ mà?

- Bậy. Ai ngu gì mà kéo cái giàn khoan khủng này đi hàng ngàn hải lý đến đây chơi vài tháng rồi kéo về. Có chăng, nó sẽ chuyển dịch về phía Nam, tiến đến gần đảo Trường Sa Lớn của Việt Nam.

- Nếu tính gây sự ở Trường Sa Lớn, sao không cho tàu sân bay Thi Lang xuất trận mà lại kéo giàn khoan, liệu có chắc ăn không?

- Các đồng chí có biết vì sao tàu sân bay đầu tiên của chúng ta được đặt tên là Thi Lang không? Thi Lang là tên là một đô đốc hải quân nhà Minh đã đầu hàng nhà Thanh rồi đem binh thuyền đánh chiếm đảo Đài Loan dâng vua Khang Hy.

- Ủa, vậy y là một tên đại Hán gian, sao lại lấy tên y đặt cho tàu sân bay, không sợ mang tiếng xấu cho cả chiếc tàu?

- Bất luận Hán gian hay Hán ngay, bất luận mèo Đen mèo Trắng, miễn là nó bắt được con chuột Đài Loan. Đặt tên tàu sân bay là Thi Lang thì đối tượng của nó rõ ràng là Đài Loan chứ không phải là Trường Sa.

- Vậy chừng nào ta sẽ thu hồi xứ Đài và xơi tái cái Trường Sa?

- Từ từ. Theo đô đốc La Du thì trong vòng mười năm từ 2020 đến 2030 sẽ nổ ra các cuộc chiến tranh để thu hồi đảo Đài Loan và toàn bộ chuỗi đảo ở biển Đông. Đó là kế sách Đại Tàm Thực đã và đang được thực hiện.

- Úi chá! Hèn chi mà cái lưỡi của đồng chí bò này dài đến chín, mười khúc.

Bò cười đắc chí:

- Chẳng thế mà ở ngay cổng giàn khoan, La đô đốc đã cho viết câu đối rất hoành tráng của tú tài Lôi Hống như sau:

Giàn Haiyang khoan lủng địa cầu

Đường chín đoạn nuốt toàn Đông Hải".

Mèo Đen gật gù tán thưởng:

- Câu đối nghe nổ như sấm, đúng là khẩu khí của Lôi Hống.

- Chưa hết đâu. Vài ba thập niên tiếp theo ta sẽ phát động thêm 4 cuộc chiến tranh của thời kỳ đại phục hưng:

1) Đánh Ấn Độ để chiếm Nam Tây Tạng.

2) Đánh Nhật Bản để chiếm các đảo Điếu Ngư và Lưu Cầu.

3) Đánh Mông Cổ để sáp nhập nước nầy vào Trung Quốc.

4) Đánh Nga để thu hồi vùng đất đai rộng lớn ở biên giới phía Bắc.

Chỉ cần tiến hành các cuộc chiến tranh nói trên, Trung Quốc đã được xem là đại bá. Sau đó, thừa thắng xông lên làm bá chủ toàn cầu, hoàn thành giấc mộng Trung Hoa của các đấng tiên vương Tần Thủy Hoàng, Thành Cát Tư Hãn.

Mèo Trắng thở dài:

- Chiến tranh liên miên như thế, chắc phải chết nhiều người lắm nhỉ?.

Bò cười khì:

- Trung Quốc ta dân số hàng tỉ. Dẫu có xảy ra chiến tranh nguyên tử, nhiều lắm cũng chỉ mới chết bớt một nửa,nhằm nhò gì.

Bỗng nghe trên không trung có tiếng chim hạc kêu. Phật bà Quan Âm Nam Hải cưỡi mây ngũ sắc bay ngang qua giàn khoan nghe câu đó thì nhăn mặt than: “Nguy tai! Nguy tai! Bể khổ mênh mông, quay đầu là bờ”. Đoạn ngài bảo Thiện Tài đồng tử cầm cành dương nhúng nước cam lồ rảy xuống giàn khoan, nhưng Thiện tài đồng tử là trẻ con, tánh hơi tinh nghịch. Thay vì rảy nước cam lồ, y nán lại sau một chút, chờ cho Phật bà đi khuất rồi vén quần tè một phát xuống giàn khoan, miệng đọc câu chú trừ tà: “Án ma ni bát rị hồng”.

oHQRUXl3.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 503 ra ngày 15/7/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HOÀNG THIẾU PHỦ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất