08/01/2011 08:53 GMT+7

Đại nhảy vọt

 HOÀNG THIẾU PHỦ
 HOÀNG THIẾU PHỦ

TTC - Vào một ngày cuối năm, Ngọc Hoàng kêu Nam Tào đến bảo:

gCrwGA68.jpgPhóng to

- Xuân Tân Mão sắp tới, cơ hội cũng nhiều mà thách thức cũng không nhỏ, vậy khanh đã chuẩn bị gì cho bọn Mèo xuống trần gian làm nhiệm vụ chưa?

- Muôn tâu, thần đã có chuẩn bị, nhưng còn băn khoăn, không biết nên giao nhiệm vụ cho Mèo nào - Mèo Đen hay Mèo Trắng?

- Bất luận Mèo Đen, Mèo Trắng, miễn là nó tạo được một cú... Đại Nhảy Vọt để tạo phước cho bá tánh. Nam Tào bèn gọi Mèo (Mèo Đen hay Mèo Trắng gì cũng được) đến truyền đạt ý chỉ của Ngọc Hoàng. Nghe xong, Mèo than:

- Tình hình ở dưới phức tạp như thế mà ngài lãnh đạo chung chung theo kiểu chỉ tay 5 ngón, tôi biết nhảy kiểu nào đây?

- Ngươi là Mèo thì cái vụ nhảy vọt là nghề của ngươi, tự ngươi biết phải làm thế nào. Nếu có gì chưa thông thì tìm Huỳnh Cân Lực Sĩ, trưởng Ban Điền kinh của Thiên Đình mà lãnh giáo.

- Ủa? Vậy chứ nhiệm vụ tới của tôi là tạo bước nhảy vọt về kinh tế hay về điền kinh?

- Kinh nào cũng là kinh. Cứ đến gặp Huỳnh Cân Lực Sĩ, ngài sẽ hướng dẫn cho. Tại Ban Điền kinh, Huỳnh Cân Lực Sĩ lấy một quyển catalogue 2011 và giới thiệu cho Mèo các loại bước nhảy.

- Đây là bước nhảy Vàng. Nếu năm tới ngươi tính dùng vàng Tôn Ngộ Không làm đòn bẩy kinh tế thì phải học bước nhảy này.

- Ủa. Sao gọi “vàng Tôn Ngộ Không”? Xưa nay chỉ nghe nói vàng Nguyễn Thế Tài, vàng Núi, SJC...

- Mấy cái đó thuộc về quá khứ rồi. Sắp tới, giá vàng càng ngày càng tăng vọt, nên thị trường sẽ có thương hiệu vàng Tôn Ngộ Không để thay thế. Cũng ví như Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, dùng phép Cân đẩu vân vọt một cái lên tới trên trời, mang theo giá vàng đụng trần luôn! Ngươi có muốn học bước nhảy này không?

- Dạ thôi. Chóng mặt và buồn nôn lắm... Không dám học đâu!

- Hay là ngươi học bước leo thang tăng giá chậm mà chắc của Ngũ Hành?

- Ngũ Hành gì cơ chứ? - Là Điện, Xăng dầu, Sắt thép, Xi-măng và Nước

- 5 nguyên tố cơ bản của thời kỳ hiện đại hóa, công nghiệp hóa.

- Dạ thôi. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà tăng giá kiểu đó, tối ngày nghe dân chúng kêu than, nhức xương lắm!

- Hay ngươi thử nhảy tự do theo kiểu chợ trời tăng giá gạo cơm, thịt cá, rau dưa, mắm muối...

- Tăng mấy cái đó sao gọi là tạo phước cho bá tánh! Thất đức thì có! Ngài còn bước nhảy nào ngoạn mục không?

- Có đấy! Ngươi có thấy mấy cái ghế bọc nhung đỏ lòm ở trên 9 tầng đài các kia không? Ngươi mà nhảy lên ngồi được vào cái ghế đó thì muốn làm gì cũng được, muốn thứ gì cũng có. Nhưng trước tiên, ngươi phải biết mẹo trèo từ thấp, rồi khúm núm thu hình thoắt nhảy cao... Đây chính là bước đại nhảy vọt ngoạn mục nhất.

- Cái đó thì phải nhờ phúc ấm của ông bà cha mẹ. Tôi không có phúc phận đó...

- Thế cụ thể, ngươi muốn nhảy kiểu gì?

- Xin ngài chỉ cho tôi một cú nhảy gì mà làm tăng lương tiền, thu nhập của người lao động chân tay, lao động trí óc, công nhân viên chức, bộ đội, thương binh, hưu trí, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội... giúp cho họ đối phó được với những cơn bão giá, nợ nần, lạm phát, học phí, viện phí, bữa cơm gia đình... Thế mới gọi là đại nhảy vọt, tạo phước cho bá tánh.

Huỳnh Cân Lực Sĩ cười nhạt nói:

- Vậy thì hãy đợi một chút...

Đoạn ngài cúi xuống dưới gầm bàn lôi ra một đôi giày trượt pa-te (patin) ném trước mặt Mèo và bảo:

- Mang vào đi!

- Mang cái này làm sao mà nhảy được?

- Ai bảo ngươi nhảy! Những thứ lương tiền thu nhập linh tinh mà ngươi nói đó, có bao đời mà nhảy? Cùng lắm là người ta chỉ cho trượt giá. Mà trượt thì dùng cái pa-te này là tốt nhất rồi, đòi gì nữa?

Mèo ngẩn ngơ một hồi, rồi than:

- Giống mèo nhà tôi vốn sở trường cái chân nhảy, thế mà...

Huỳnh Cân Lực Sĩ tiếp lời:

- Không nhảy được thì mang pa-te vào mà tập trượt. Tình hình này mà muốn tạo phước cho bá tánh thì bất luận Mèo Đen, Mèo Trắng gì cũng chỉ có thể trượt giá, trượt giá, và trượt giá mà thôi...

HOÀNG THIẾU PHỦ

0oc5df8i.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 419 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

 HOÀNG THIẾU PHỦ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên