02/07/2014 15:55 GMT+7

Đại Nghĩa: Thấy cục kẹo là... sợ!

ÚT BẠCH
ÚT BẠCH

TTC - Nhiều khán giả xem Vàng trắng không khỏi bất ngờ trước hình ảnh độc của Đại Nghĩa: Cầm đầu lưu manh, chuyên ép công nhân để mua mủ cao su với giá rẻ mạt.

Ngoại hình chẳng giống ai: Quần áo sặc sỡ nhiều màu, con mắt tô đen lem nhem, miệng thì lúc nào cũng có cây kẹo mút…

* Giang hồ mà mút kẹo chắc chỉ có ở Đại Nghĩa thôi?

- Tui mút kẹo để tạo phong cách riêng theo kiểu… xì-tin dâu. Giang hồ dữ dằn - mút kẹo thơ ngây: hai điều đối lập nhau trong một nhân vật sẽ tạo nên sự thú vị. Đó cũng là cách để tôi biến những nhân vật không mấy nhiều đất diễn mà khán giả vẫn nhớ. Ban đầu kịch bản còn bắt nhân vật vừa ăn kẹo mút vừa cầm cây quạt nhỏ chạy pin. Nhưng khi ra hiện trường thấy rối rắm quá, tui bèn bàn với đạo diễn bỏ bớt, thay vào đó là tô cặp mắt đen thui lem nhem - Dấu ấn của những ngày trong tù cho… oai.

* Anh sử dụng bao nhiêu cây kẹo trong phim?

- Nhiều lắm, hơn hai tháng quay chắc cũng tốn mấy chục cây kẹo. Đóng phim này xong thiếu điều tui bị tiểu đường luôn, nhìn thấy cục kẹo là sợ khiếp. (Hic!)

Jl6sXVab.jpg

Tuổi Trẻ Cười số 501 ra ngày 15/6/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

ÚT BẠCH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên