![]() |
Còn F là viết tắt của Federation, có nghĩa là Liên đoàn. Thế CG là gì? Cái này thì chắc là không có tiếng anh tiếng u gì dịch nổi, nên xin xài nguyên con tiếng Việt, đó chính là viết tắt của Chém Gió vậy!
Vâng, chém gió là từ mới xuất hiện nhưng lại trở thành hết sức thông dụng trong vài năm gần đây. Đại khái, nó được hiểu là bốc phét, là nổ, là nói khoác... Chém gió ngày càng xuất hiện một cách tràn lan. Nó không chỉ dừng lại ở những cuộc trà dư tửu hậu, không chỉ ở những quán trà chanh vỉa hè, và ngay cả phây-búc cũng không phải là nơi độc quyền cho chém gió xuất hiện, dù rằng ở đó nó xuất hiện thường xuyên. Giờ đây, chém gió đã xuất hiện ở những nơi nghiêm túc, ở những nơi mà lẽ ra nó không nên xuất hiện, và từ những cái mồm sang trọng lẽ ra không nên chém gió!
Chính vì chém gió đang ngày càng đi sâu, lan rộng trong xã hội, nên cái việc cần có một tổ chức để quản lý nó, phát triển nó là điều dễ hiểu. Và đó là lý do của việc phải tiến hành tổ chức đại hội Liên đoàn chém gió thế giới (kể từ bây giờ sẽ viết tắt tên tiếng Anh là ICGF) nhiệm kỳ 1. Đương nhiên, chém gió ra đời ở đâu thì đại hội lần 1 của ICGF sẽ diễn ra ở đó - chính là Việt Nam ta vậy.
Khỏi phải nói, đại hội ICGF lần một đã diễn ra hết sức sôi động, khi mà đại biểu khắp nơi trên thế giới đã tụ về hết sức đông vui. Và đương nhiên, để bầu được một Ban chấp hành cho ICGF là hết sức khó khăn, rồi khó khăn càng cao gấp bội lần khi tìm một nhân vật xứng đáng ngồi ghế Chủ tịch ICGF.
Người ta đã bắt chước cái cách chọn nhân vật đứng đầu võ lâm như ngày xưa để tìm Chủ tịch ICGF. Nói thế không có nghĩa là thượng đài để đánh nhau, mà là các thành viên đại hội cứ đề xuất nhân vật cùng câu nói mà mình cho rằng thượng thừa về trình chém gió. Nếu đề xuất được nhiều phiếu bình chọn thì nhân vật được đề cử sẽ ngồi ghế chủ tịch.
Khỏi phải nói đại hội ICGF lần 1 vui như thế nào, khi mà mọi người giới thiệu nhân vật của mình xong thì thiên hạ bàn tán như ong vỡ tổ. Người đầu tiên được đề cử là một nhân vật nổi tiếng, được cả thế giới đặc biệt danh là “Người đặc biệt”, đó chính là HLV bóng đá lừng danh Mourinho. Có lẽ không cần phải giới thiệu về thành tích của ông này, khi mà báo chí đã từng đăng rất nhiều lời chém gió gây xôn xao của “ Người đặc biệt”.
Tuy nhiên, một đề cử khác đã nhanh chóng đánh bật “người đặc biệt”, đó là lời tuyên bố bóng đá Việt Nam sẽ giành quyền dự vòng chung kết World cup 2018. Chỉ cần đoạn ghi âm được phát ra loa về lời chém gió này, chính “người đặc biệt” đã tự động xin rút lui khi nhớ lại cách đây không lâu đã từng ví một trận đấu ngán ngẩm ở Tây Ban Nha với bóng đá Việt!
Song chủ nhân của lời tuyên bố bóng đá Việt sẽ có mặt ở vòng chung kết World cup 2018 cũng nhanh chóng bị đánh bật ra khỏi cuộc đua, khi có lời giới thiệu chủ nhân của câu tuyên bố: Chẳng bao lâu nữa Nha Trang sẽ như Hong Kong! Vâng, lời chém gió này khiếp thiệt, đến độ các đại biểu đến từ Hong Kong phải nhanh chóng rời đại hội để bay đi Nha Trang cho biết đây là nơi nào.
Phải nói rằng toàn thể những người tham dự đại hội đã hết sức ấn tượng với câu chém gió xanh rờn nêu trên. Chính vì vậy, đề cử chủ nhân của câu chém gió ấn tượng đó vào ghế chủ tịch ICGF đã tồn tại đến hơn hai giờ đồng hồ. Khi mà thời gian quy định đã sắp hết, đại hội gần như đã chắc chắn chọn được vị chủ tịch xứng đáng, thì có một người chạy ào từ bên ngoài vào. Vị này hổn hển bảo “xin lỗi mọi người, do mình phải tháp tùng sếp đi họp quá nhiều, bởi sếp mình quản lý quá nhiều lĩnh vực. Mình nghĩ sếp mình xứng đáng hơn tất cả mọi người để ngồi vào ghế Chủ tịch ICGF...”.
Bên dưới, hàng ngàn tiếng hét đầy sốt ruột: Kể đi...kể đi. Kể đi...
Nhân vật mới xuất hiện kể kỳ tích chém gió của sếp mình: -Ông ấy vừa làm chấn động hàng chục triệu người bằng lời tuyên bố xin đăng cai tổ chức Olympic!
Ồ, khiếp thật, chỉ mới thoát nghèo mà xin tổ chức Olympic. Chém gió kinh thật!
Đại hội ICGF lần 1 đã bắn pháo hoa để ăn mừng vị chủ tịch đầu tiên!
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận