Đại gia Trầm Bê và cái sừng ... tê

Ráp-po của Đ.v Không không Thấy
Ráp-po của Đ.v Không không Thấy

TTC - .Hàm Tân - một xã nhỏ của huyện Trà Cú (tỉnh Trà Vinh) vô cùng thầm lặng vì… nghèo. Xã có 2.119 hộ dân thì có đến 497 hộ nghèo. Tuy nghèo như vậy nhưng dân xã vẫn được quyền tự do ngắm khu dinh cơ bự xự của đại gia Trầm Bê thuộc loại kỳ quan kỳ bí của Việt Nam mà không phải trả tiền. Tự dưng, mấy hôm nay nước nôi, cà phê, nước ngọt ở các quán xá bán vô cùng được vì có nhiều khách lạ lẫn người trong xã ngồi uống để bàn tán về sự cố cái sừng tê trị giá ti tỉ đồng ở ngôi biệt thự tỉ...tỉ...tỉ đồng của đại gia này không cánh mà bay.

orM8Fdli.jpgPhóng to

Dân huỡn chuyên ngồi quán nước cho rằng sừng này là sừng giả, cũng có người cho là sừng thật. Bởi vậy, dân gian (nhưng không manh) của xứ này vừa xuất hiện một câu hỏi rất thơ… thuộc loại nhập đồng:

Đại gia Trầm Bê mất sừng tê hay là Trầm Tê mất sừng bê?

Và cũng bỗng dưng bây giờ dân phê-sờ-bút, hay chat-chít đặt cho đại gia Trầm Bê một nít-nêm (nick-name) là Trầm Tê.

Bỗng dưng lại nổi…(tiếng)

Ông Trầm Bê người gốc Trà Vinh, nhưng lại làm giàu ở TP.HCM. Ông là một người bí ẩn, khác với một số đại gia như bầu Kiên, bầu Đức và một số bầu kinh tế khác nữa, ít xuất hiện trên báo chí. Ông âm thầm, lặng lẽ làm giàu ở TP.HCM bằng cách nào đó chỉ một ít người mới biết.

Vừa qua, ông chợt nổi tiếng vì vụ thu tóm ngân hàng Sacombank. Nhưng chuyện thu tóm này chỉ có dân ngân hàng và tài chính quan tâm. Bây giờ ông quá… quá ư được nhân dân cả nước biết về cái vụ mất sừng tê - nghe thiên hạ đồn là trị giá 4 tỉ đồng. Cái vụ mất sừng này mới làm dân nghèo quan tâm hơn vì không ai có thể ngờ là một cái sừng lại có giá tới mấy tỉ đồng. Có người dân còn hỏi mấy tỉ đồng là bao nhiêu và mua được bao nhiêu con trâu? Bà con xã Hàm Tân này bàn tán ra sao? Hãy đọc ráp-po của Điệp viên Không không Thấy.

Sừng tê làm mệt đại gia?

Nếu người nhà đại gia không đi trình báo thì mọi chuyện chẳng vở lỡ để cho Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã (WCS) nhảy vào cuộc khi khẳng định ông Trầm Bê không nằm trong danh sách những người nhập khẩu hợp pháp sừng tê giác vào VN.

Theo quy định của Cites VN( cơ quan quản lý việc buôn bán quốc tế động vật hoang dã nguy cấp) và pháp luật quy định việc buôn bán sừng tê giác bị cấm và có thể bị xử phạt hành chính lên tới 500 triệu đồng, thậm chí bị bỏ tù, mức án cao nhất lên tới 7 năm tù giam. Nếu như rằng, thì, là mà… cái sừng tê này là sừng thật thì đại gia này chưa được khỏe thì sẽ hơi bị mệt.

Khi trả lời một số báo thì đại gia Trầm Bê cho là chiếc sừng gắn liền với con tê giác chứ không phải là chiếc sừng rời, còn chiếc sừng là thật hay không bây giờ đã bị bọn trộm cắp lấy thì làm sao kiểm chứng được nếu cơ quan chức năng có yêu cầu…

Sau đó, một đại nhân khác tên là Thành Nhân đã xuất hiện để khẳng định đã tặng con tê giác này cho ông Trầm Bê nhân dịp tân gia vào ngày 1-3-2007 có giấy tờ đàng hoàng. Vẫn theo lời đại nhân này thì đi săn có giấy phép săn bắn tại Nam phi, cùng tài liệu chứng minh con tê giác này được nhập khẩu vào VN bằng đường biển một cách hợp pháp.

Nghĩa là cái sừng tê là sừng thật chứ cần gì phải kiểm chứng! Nhưng…

Đi tìm siêu trộm

Dinh thự của đại gia Trầm Bê thuộc loại kín cổng cao tường, vòng trong vòng ngoài. Với 13 bảo vệ suốt ngày tuần tra thì không có một ai có thể đột nhập vào cấm cung như phòng bảo tàng quý hiếm. Có thể nói với sự bảo vệ nghiêm ngặt như vậy thì cả một con ruồi vào cũng không lọt.

Thế mà một cái sừng tê giác trong phòng trưng bày của đại gia đang hùng dũng hiên ngang nằm trên mỏ con tê giác (nhồi bông - theo lời đại gia) bỗng dưng không thèm nằm ở chỗ cũ mà lại chuyển vị trí vào nằm trong túi của một tên đạo chích nào đó. Phải thừa nhận là tên này còn hơn những tên trộm trong bộ phim Ocean 13 nữa - thó một bảo vật ngay trong đại cung với 13 bảo vệ - chắc võ nghệ cũng đầy mình. Nghe nói là Holywood sắp cử sang VN một đội diễn viên hùng hậu cỡ Brad Pitt, George Clooney, Robert de Niro… do Olivie Stone làm đạo diễn thực hiện bộ phim “Ocean 14” lấy ý tưởng từ vụ mất cắp này.

Bộ phim sẽ xoay quanh câu hỏi: Ai là người biết trong nhà đại gia có sừng tê giác? Chắc chắn là người ở trong nhà hoặc thân cận hay ra vào đại cung của đại gia mới biết đó là sừng tê giác chứ dân nghèo quanh năm ở cái xã không giàu này thì nhìn thấy nó cũng tưởng cái sừng trâu mà thôi. Nhưng dân nghèo làm sao mà thò được cái cẳng đóng phèn vào nhà đại gia!

Vậy người thân cận của đại gia là ai? Lấy đi bằng cách nào? Ngày, hay đêm và bây giờ nó hiện được giấu ở đâu?

TB: Do yêu cầu thời gian nên ráp-po không thể cập nhật những thông tin liên quan đến vụ án này sau ngày 12-10-2012.

Bài thơ về sừng tê tặng đại gia Trầm Bê

Một đêm mưa lê thêNhà đại gia Trầm BêTrà Cú xã Hàm Tê (ân)Mất một cái sừng tê.

Sừng tê giá nhiều “tê”Ai nghe cũng thấy mê.Sao mà trộm quá ghêNó vào rinh hay ghê!

Bảo vệ thức hay mêMà để cái sừng têChứ không phải sừng bêBị bọn trộm bưng bê.

Nhà đại gia Trầm BêBị trộm thó sừng têChứ không phải Trầm TêBị chôm mất sừng bê.

Sừng tê này rất têCó giấy nhập đề huềTừ Nam Phi xa thếVề đến tận Việt quê.

Bây chừ nó đi tê?Sừng tê gây đê mêLàm đại gia Trầm BêSầu lòng mưa dầm dề...!

Hê hê...!

iMEQlNAa.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 462 ra ngày 15/10/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Ráp-po của Đ.v Không không Thấy
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất