19/08/2011 07:10 GMT+7

Dại gì chơi kiểu Tây

BÚT BI
BÚT BI

TT - Báo chí nước ngoài kể rằng ngôi sao điện ảnh Tom Hanks gặp một đôi vợ chồng tại trạm đổ xăng. Họ chủ động bắt chuyện với Hanks và kể đã xem Larry Crowne - bộ phim do chính Hanks viết kịch bản, làm đạo diễn và đảm nhận luôn vai chính.

Khi Tom Hanks hỏi có thích bộ phim hay không, người chồng thẳng thắn trả lời “phim chẳng hay gì cả”. “Tôi rất tiếc vì để các bạn thất vọng như vậy. Các bạn nghĩ sao nếu tôi trả lại tiền vé cho các bạn?” - Tom Hanks hỏi và rút ra 25 đôla đưa cho hai người khách. Đôi vợ chồng chấp nhận “sự bồi thường” này.

- Không chỉ trong điện ảnh mà bên thể thao cũng có những chuyện tương tự ở một số CLB bóng đá của Anh, Đức. Đó là người ta trả lại tiền vé cho khán giả vì bị la ó chơi quá tệ.

- Ái chà, không biết khi nào thì ở mình có những chuyện tương tự nhỉ? Ví dụ sau khi người xem phản ứng vì phải xem những bộ phim truyền hình quá sức dở hơi, thế là nhà đài, đạo diễn, diễn viên quyết định bồi thường bằng giảm phí thuê bao. Hay ở lĩnh vực bóng đá, các đội bóng bị la ó vì đá cuội, từ ông bầu đến cầu thủ trích lương thưởng của mình để trả lại tiền vé cho khán giả...

- Người ta lâu lâu mới bị một bộ phim dở, lâu lâu mới có một trận đá bóng tồi nên mới chơi đẹp. Còn mình lâu lâu mới có một phim tàm tạm, thi thoảng mới có trận đấu đàng hoàng nên chơi kiểu mấy ông Tây thì đạo diễn, diễn viên, HLV, cầu thủ có nước xách bị đi ăn mày!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên