![]() |
- Ông điên à? Tôi đang chửi hay đến như thế, tại sao lại lôi tôi về?
- Vâng. Tôi đang “điên” đây. “Đặc sản” quí thì phải để nhà dùng nhớ. Tại sao cứ tự tiện mang “đãi” hàng xóm thế hử?!
NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)
Đi trước thời đại
Ba người bạn trò chuyện:
- Trường phổ thông của mình còn những 10 ngày nữa mới thi tốt nghiệp, nhưng đến giờ ai nấy đều chắc ăn với tỉ lệ đậu 100%.
- Còn địa phương tôi chỉ 5 ngày nữa mới bầu cử các chức danh, ấy mà hiện giờ chuyện “đậu rớt” dường như ai cũng tường.
- Vậy thì chẳng ăn thua gì so với cơ quan tớ đâu. Sáng mai cơ quan tớ diễn ra hội nghị, nhưng sếp tớ đã có sẵn văn bản kết luận hội nghị rồi kìa!
PHẠM VĂN (Bình Định)
Khác rõ
Sau hơn 1 tuần bị miễn nhiệm chức vụ, vị quan nọ cùng vợ đi đổi gió cho bớt căng thẳng. Trên đường về, thấy vợ cứ nhăn nhăn nhó nhó, ông ta lên tiếng:
- Thôi, có gì mà bà phải đăm chiêu hoài. Đợt này tôi thấy cũng giống như các đợt trước. Bình thường thôi mà…
- Bình… sao được! Ông không thấy chứ tui thì tui thấy cái gì cũng khác cả.
- Hả, khác cái gì, tui thấy có gì khác đâu?
- Sao không? Trước kia xe bảng số xanh, nay trắng. Nhà hàng, phòng ốc đi đâu cũng có người lo trước cho… Còn bây giờ đi có hơn một tuần mà “ngốn” gần 20 chai.
CHÚA TRỊNH (Bình Phước)
Cộng hưởng
Hai ông bạn thân ngồi uống cà phê, ông là giáo sư vật lý nói:
- Hiện tượng cộng hưởng có thể gây sập cầu đấy ông ạ!
Ông là nhà báo liền trả lời:
- Này ông bạn, nhà đầu tư “cộng” với nhà thầu cùng nhau “hưởng” thì cầu gì mà chả sập.
Quang Thụy (TP.HCM)
Ngộ ra!
Gần tết, một vị quan tìm đến thầy bói nhờ xem giờ và hướng xuất hành để năm mới hi vọng làm ăn được hanh thông, thầy hỏi:
- Tín chủ làm nghề gì?
- Tôi làm sếp ở một tổng công ty ngành công chánh!
- Thế thì xuất hành trước lúc 1g sáng, hướng nào cũng được, trừ các hướng chính bắc, đông bắc, tây bắc!
- Sao thầy phán ngay thế, chịu khó mở sách xem cho kỹ kỹ một chút, tôi hậu tạ thầy.
- Cần gì, thế này: trước 1g sáng là giờ tý, mà tý là chuột, mà chuột thì giỏi đục khoét, tránh các hướng có chữ “bắc”, vì nó gần âm với từ “bị bắt”, hiểu chưa?
- À...
THƯỜNG ĐOÀN (CLB Cười Quảng Đà)
Xem lại ngày
Trong một cuộc họp, vị cán bộ nọ lên bục diễn giả đọc bản báo cáo thành tích của đơn vị mình. Khi trở lại ghế ngồi, ông ta hỏi người ngồi bên cạnh:
- Ông thấy bản báo cáo thành tích của tôi thế nào? Rất hoành tráng đúng không?
- Nghe ông đọc, tôi cần xem lại ngày.
- ???
- Thì tôi xem lại xem hôm nay có phải là ngày Cá tháng Tư không ấy mà.
Đỗ Hồng Thịnh (Nam Định)
À! Ra thế
Hai người bạn lâu ngày gặp nhau trò chuyện:
- Thằng cu nhà cậu dạo này học hành thế nào?
- Đầu năm cu cậu học kém lắm nhưng bây giờ ổn rồi.
- Cậu cho học thêm ở đâu vậy?
- Học hành gì! Từ khi cô giáo chủ nhiệm biết vợ tớ là giám đốc cô hay mời tới nhà “trao đổi”, thế là từ đó kết quả học tập của nó tốt hẳn lên.
- Ra là vậy...!!
Tuổi Trẻ Cười số 497 ra ngày 15/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận