24/08/2007 08:01 GMT+7

"Đá thần"... móc túi người bệnh

T.Đ.TÚ - M.CHUNG
T.Đ.TÚ - M.CHUNG

TT - “Được làm từ đá núi lửa tận bên Nhật Bản, loại đá này có thể chữa được mọi thứ bệnh trên đời”. Dù bán tín bán nghi nhưng nhiều người vẫn nghe theo những lời quảng cáo này, đổ xô đi mua “đá thần” với số tiền hàng triệu đồng. Kết cục là tiền mất mà tật vẫn mang...

A8hUWoOZ.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Khắc Tự - một người dân ở xã Ngọc Mỹ - bức xúc kể lại chuyện bị lừa mua “đá thần”
TT - “Được làm từ đá núi lửa tận bên Nhật Bản, loại đá này có thể chữa được mọi thứ bệnh trên đời”. Dù bán tín bán nghi nhưng nhiều người vẫn nghe theo những lời quảng cáo này, đổ xô đi mua “đá thần” với số tiền hàng triệu đồng. Kết cục là tiền mất mà tật vẫn mang...
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Căn nhà ba tầng của ông “trùm đá thần” Doãn Hội Ngọ nằm ở thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ (Quốc Oai, Hà Tây). Khách đến, ông Ngọ không ở nhà, chỉ có bà Hoa - vợ ông - ra mở cửa nhìn khách dò xét.

Nghe giới thiệu là người từ Yên Bái xuống muốn mua ít đá về dùng và bán, bà Hoa vồn vã ngay: “Các cậu tìm đúng địa chỉ rồi đấy. Ông ấy nhà tôi (ông Ngọ) giờ là tổng giám đốc giám sát của công ty, còn tôi là giám đốc, chuyện buôn bán ở nhà tôi lo cả. Các cậu cứ vào nhà, nếu thuận thì bao nhiêu hàng cũng có”.

Đau đâu, đeo...“đá thần” vào đấy

Sau vài câu chuyện tìm hiểu địa chỉ và hỏi “bệnh” khách hàng một cách qua loa, bà Hoa lấy ngay chiếc vòng cổ, vòng tay đang đeo và mấy chiếc khác trong hộc tủ cho khách xem. Những chiếc vòng không khác gì những chuỗi vòng bình thường, cái màu đen, cái màu trắng. Vòng cổ có khoảng 50-70 hạt được nối lại với nhau bằng một sợi nilông nhỏ có gắn nam châm. Vòng tay cũng tương tự nhưng ít hạt hơn.

Vừa đưa vòng, bà Hoa nói: “Trông chúng đơn giản vậy thôi nhưng được làm bằng đá “tua ma lin” từ nham thạch núi lửa tận bên Nhật Bản, sản xuất bằng công nghệ nano đấy (?). Trong nó có các điện khí, có tác dụng điều hòa cơ thể, cân bằng khí âm dương, chống được các loại bệnh tật. Tác dụng của chúng kỳ diệu lắm! Bệnh nào cũng khỏi hết, miễn là luôn mang theo bên mình”.

ARUC8R6m.jpgPhóng to
Chị Nguyễn Thị Nghi với chiếc vòng “đá thần” giá trên 1,2 triệu đồng. Chị Nghi nói rằng chị bị lừa, tiền mất mà bệnh vẫn còn nguyên - Ảnh: T.Đ.TÚ

Dường như thấy khách chưa tin lắm, bà Hoa lại thao thao: “Nhà tôi ai cũng dùng, đều khỏi bệnh cả. Ngay như tôi bị bệnh tiểu đường 14 năm, mắt bị đục thủy tinh thể nhưng đeo vòng vài tháng là khỏi hẳn. Ông nhà tôi bị bệnh gout, chân sưng to như cột nhà không đi đứng được, vậy mà mới đeo ít tuần thì chân xẹp luôn!”.

Không chỉ có thế, bà Hoa nói rằng những người phụ nữ bị rối loạn sinh lý, tàn nhang, sắc đẹp giảm sút, khi đeo những vòng đá này và sử dụng một số sản phẩm khác cũng được làm từ nguyên liệu đá thần như áo lót, chăn gối là “tự nhiên điều hòa, xinh đẹp trở lại, kinh nguyệt cũng đều đặn ngay”.

Hỏi cách dùng, bà Hoa hướng dẫn: “Chỉ cần đau chỗ nào thì đeo vào đấy, đá này trị bá bệnh. Trong đá có ion âm sẽ tự cân bằng cơ thể, bệnh tật đau nhức tự tiêu tan”. Bà Hoa ra giá mỗi chuỗi vòng cổ màu trắng là 1.260.000đ, vòng tay giá 640.000đ. Vòng cổ, vòng tay màu trắng (mà bà Hoa gọi là “đá titan”) có giá cao hơn: 2.800.000đ với vòng đeo cổ và 900.000đ với vòng đeo tay.

Ngoài vòng đá, bà Hoa còn đưa ra một loạt sản phẩm khác cũng được làm từ “cùng một nguyên liệu đá núi lửa - cùng chữa bách bệnh” như: khăn trải giường giá 6.650.000đ, quần áo lót nam nữ giá 640.000đ/chiếc, vỏ gối 1.660.000đ/chiếc... Nếu mua nhiều bà Hoa sẽ giảm 3-5%. Thấy khách ngần ngừ, bà Hoa “bồi” tiếp: “Không mua sớm là hết hàng đấy. Mọi ngày người mua đến chật sân, không có hàng mà bán, phải đợi cả tháng trời mới có”. Kêu đắt, bà Hoa bực tức: “So với sức khỏe của mình thì mấy triệu đồng thấm vào đâu. Tiếc tiền thì đâu khỏi bệnh”.

Theo Công an xã Ngọc Mỹ, tại xã này còn nhiều người khác cũng buôn bán “đá thần trị bách bệnh”. Nhưng hầu hết đều là “người một nhà” của “ông trùm Ngọ”: ông Doãn Hữu Lợi (em trai ông Ngọ), bà Doãn Thị Phạn (nguyên trưởng Trạm y tế xã Ngọc Mỹ, cô họ ông Ngọ), bà Nguyễn Thị Cúc (em dâu ông Ngọ)...

Công an “hỏi thăm”

Sau khi nắm được tình hình buôn bán “đá thần chữa bách bệnh” ở xã Ngọc Mỹ là “khá phức tạp và có dấu hiệu lừa đảo”, Công an tỉnh Hà Tây chỉ đạo Công an huyện Quốc Oai gọi ông Doãn Hội Ngọ và một số người buôn bán khác lên làm việc.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, trưởng Công an xã Ngọc Mỹ, cho biết các đối tượng này chỉ thừa nhận đi “tiếp thị và bán sản phẩm” cho Công ty Y có trụ sở tại đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội. “Hiện đã có hàng trăm người trong xã và nhiều nơi khác bị lừa mua loại đá trên. UBND xã Ngọc Mỹ đã cấm mọi hành vi buôn bán loại đá trên nhưng các đối tượng vẫn lén lút hoạt động và có chiều hướng mở rộng sang các xã, huyện khác trong địa bàn tỉnh Hà Tây” - ông Cường nói.

Mắc “quả lừa”

Hơn 8g sáng 19-8, từ số điện thoại 0962 26..., “ông trùm Ngọ” gọi và hẹn lên một quán cà phê ở Hà Nội để bàn chuyện buôn bán. Sau một hồi diễn giải về những công năng thần diệu của loại đá thần, ông Ngọ đi thẳng vào vấn đề: “Muốn bán loại đá này phải đánh vào tâm lý những người có bệnh. Người nào có bệnh cũng muốn khỏi bệnh hết. Nhưng đừng nói là chữa được bệnh, chỉ nói là phòng được thôi để không can hệ về sau”.

Rồi ông Ngọ dạy cách bán được nhiều hàng: “Muốn bán được phải mua một bộ vòng đá để đeo người ta mới tin. Đầu tiên là vận động những người trong nhà, ruột thịt mua đá, gọi đó là “vùng nóng”. Bạn bè và anh em trong họ hàng là “vùng ấm”. “Vùng lạnh” là những người mới quen, xa lạ gặp nhau trong lúc uống rượu, đi chơi. Cả ba vùng đều bán được như nhau nếu biết cách đánh vào tâm lý những người già, người bệnh tật”. Rồi ông chèo kéo tiếp: “Nếu bán được nhiều thì ngoài khoản lãi các cậu còn được nhận thêm hoa hồng”.

Cũng vì tin vào lời lẽ có vẻ “khoa học mà thần bí” của những người bán “đá thần chữa bách bệnh” mà hàng trăm người dân của xã Ngọc Mỹ, người dân các huyện khác của tỉnh Hà Tây, các tỉnh lân cận như Hà Nam, Hòa Bình, Thái Nguyên... tìm đến mua và mắc “quả lừa”. Trong đó, không ít người là cán bộ xã Ngọc Mỹ cũng bị những người bán hàng như ông Ngọ đến tận nhà “tiếp thị”, nghe bùi tai đã gật đầu mua.

Ông Nguyễn Khắc Tự - gần 70 tuổi, thôn Phú Mỹ, xã Ngọc Mỹ, bị bệnh tiểu đường hơn mười năm nay - kể: “Tôi bệnh tật mãi, giờ nghe dùng đá này khỏe ra nên tin liền bấm bụng bỏ ra gần 2 triệu đồng mua chuỗi vòng cổ, vòng tay, ai dè...”. Thấy bệnh vẫn thế, ông Tự bực mình vứt luôn cả chuỗi đá vào tủ. Ông bức xúc: “Coi như mình vứt tiền xuống ao”.

Chị Nguyễn Thị Nghi - chủ tịch Hội Nông dân xã Ngọc Mỹ - than thở: “Nghe tôi bị chứng đau đầu, đau vai, bạc tóc, bà Phạn (cô ông Ngọ) từng làm cán bộ y tế của xã đến mời mua bộ sản phẩm được làm từ đá núi lửa, trị hết mọi bệnh trên đời. Nghe hay quá, tôi cắn răng, giấu chồng bỏ mấy triệu đồng mua cả một bộ sản phẩm như vòng đeo cổ, đeo tay, gối, áo, chăn nhưng dùng cả nửa năm trời mà chẳng thấy bệnh thuyên giảm, chỉ thấy ngứa ngáy ở chỗ đeo vòng. Chịu hết nổi!”.

Ngay trưởng Công an xã Ngọc Mỹ Nguyễn Mạnh Cường cũng được “ông trùm Ngọ’ đến tận nhà thuyết phục mua đá nhưng không thành.

T.Đ.TÚ - M.CHUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên