![]() |
| HLV Mourinho là tâm điểm của chỉ trích sau trận hòa đáng thất vọng của M.U. Ảnh: REUTERS |
Dù đến làm khách trên sân của Sevilla nhưng M.U được đánh giá cao hơn rất nhiều. Dù vậy, thầy trò HLV Jose Mourinho đã thi đấu với tư cách “cửa dưới” trong suốt 90 phút. Họ không cầm được bóng và liên tục hứng chịu những đợt tấn công nguy hiểm của đội chủ nhà. Nếu thủ thành David de Gea không có phong độ cao, M.U đã phải ra về với thất bại.
Hầu hết các CĐV M.U đều tỏ ra ngao ngán với màn trình diễn của đội nhà trước Sevilla. CĐV foreverloveMU viết: “Thật sự không thể kiên nhẫn ngồi xem M.U đá hết trận. Với một đội hình toàn sao, họ đá như một đội bóng trung bình”. “Đây là Manchester United đó sao? Họ chỉ là những cái bóng trên sân” - CĐV Tanktik chua xót bình luận. Còn tài khoản Twitter Adams hướng sự chỉ trích về phía HLV Mourinho khi viết: “M.U trở lại thời kỳ chơi buồn ngủ của ông Van Gaal. Không phải do cầu thủ mà tất cả nằm ở tư duy HLV”.
Truyền thông Anh cũng không vui với trận hòa 0-0 của M.U. Phần lớn các báo đều lấy phong độ tỏa sáng của thủ môn De Gea để chỉ trích M.U. Nhật báo Mirror giật tít: “De Gea chói sáng giải cứu Manchester United tồi tệ” hay “De Gea khiến Sevilla thất vọng”... “Các chuyên gia bóng đá cũng như những cựu danh thủ cũng “thêm dầu vào lửa” qua những chỉ trích lối chơi của M.U. Trên trang RTE, cựu tiền vệ người Đức Dietmar Hamann nhận xét nặng nề: “Những gì M.U thể hiện trước Sevilla là phản bóng đá”. Trong khi đó, cựu danh thủ Arsenal Ian Wright cho rằng chiến thuật của HLV Mourinho “tẻ nhạt và chán ngấy”.
Không nặng nề chỉ trích M.U và Mourinho, cựu danh thủ Paul Scholes lại bày tỏ lo lắng cho đội bóng cũ khi cho rằng nội bộ M.U đang có dấu hiệu bất ổn. Scholes nhận định HLV Mourinho đã cạn niềm tin ở Paul Pogba khi đẩy tiền vệ người Pháp lên ghế dự bị. Điều này có thể khởi nguồn cho sự chia rẽ trong phòng thay đồ của M.U. Có chung nhận định với Scholes, cựu tiền vệ người Anh Jamie Redknapp còn đưa ra lời khuyên: “Bầu không khí căng thẳng giữa hai bên không thể xóa bỏ ngay được. HLV Mourinho và Pogba đều có cái tôi lớn nhưng một trong hai người phải nhường đối phương vì lợi ích chung”.
Cuối tuần này, M.U sẽ đại chiến Chelsea trên sân nhà ở vòng 28 Giải ngoại hạng Anh (Premier League). Nếu tiếp tục chơi bạc nhược như những gì đã thể hiện trước Sevilla, M.U khó có cơ hội đá bại Chelsea để bảo vệ vị trí nhì bảng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận