Ai dè “làm chơi ăn thiệt”. Năm 2007 vở 270 gram của Lý Khắc Lynh “ẵm” HCV Liên hoan đạo diễn trẻ, rồi vở Trong hào quang bóng tối cũng đoạt huy chương của LH sân khấu thử nghiệm 2009. Tháng 5 này Lý Khắc Lynh “khai sinh” vở mới toanh là Rạo rực.
● Rạo rực ư, cái tựa kịch rất gợi...
- Haha… (Cười lớn) tôi cũng nghĩ vậy. Trước đây tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết, bản thân rất “khoái” cái tứ truyện. Mỗi con người đều có một phần rạo rực bên trong. Chính điều rạo rực này khiến con người yêu cuộc sống, có tham vọng tiến lên phía trước. Nhưng nếu người nào để phần rạo rực đó lạc vào con đường tối thì sẽ ra… chuyện kịch ngay!
● Có một kịch bản được chờ đợi là Tấm ván phóng dao. “Nhà văn trẻ” Mạc Can đang sốt ruột chờ anh dựng. Nhưng chờ hoài...?
- Ái chà, bản thân tôi rất thích tiểu thuyết Tấm ván phóng dao của chú Mạc Can. Kịch bản đã chuyển thể hết cả rồi. Nhưng dựng thì có một cái quá khó, khiến tôi nghĩ nát trán vẫn chưa ra. Đó là phải… phóng dao trên sân khấu. Cái này đến đoàn xiếc làm còn… hồi hộp, nói chi diễn viên sân khấu tay ngang như bọn tôi. Thử hỏi xem, diễn Tấm ván phóng dao mà không phóng dao thì còn gì kịch tính? Nhưng nếu phóng dao thiệt thì…diễn viên nào chịu đứng vô tấm ván để tui phóng dao đây? (đau khổ)!
● Chưa phóng dao trên sân khấu, nhưng nghe nói khi làm Rạo rực anh cũng đã gặp một… “tai nạn”?
- Phải rồi! Tai nạn này là do bọn đạo chích. Cả ê kíp đang tập kịch trên sân khấu thì ở dưới “bọn nó” vặt luôn cái kính xe hơi của tôi. Nghe tin “cấp báo” bọn tôi bèn vọt xuống thì… sự đã rồi. “Bà bầu” Mỹ Uyên đang đứng xớ rớ lấy máy tính bảng ra định “loan tin” nóng hổi trên facebook thì hai “thằng” đi xe máy ngược chiều nhào tới giựt luôn cái máy tính bảng. Bọn cướp lộng hành vậy, chắc bọn nó còn “rạo rực” hơn chúng tôi quá !
Tuổi Trẻ Cười số 499 ra ngày 15/5/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận