08/04/2012 20:33 GMT+7

Đà Nẵng vượt lên dẫn đầu

SĨ HUYÊN tổng hợp
SĨ HUYÊN tổng hợp

TTO - Đánh bại Hải Phòng với tỉ số sát nút 2-1 trên sân nhà vào chiều 8-4, Đà Nẵng vượt lên dẫn đầu giải với 23 điểm.

TTO - Đánh bại Hải Phòng với tỉ số sát nút 2-1 trên sân nhà vào chiều 8-4, Đà Nẵng vượt lên dẫn đầu giải với 23 điểm.

Tuy nhiên, đây chỉ là thứ hạng tạm thời bởi Hà Nội T&T (23 điểm, nhưng thua trực tiếp Đà Nẵng 0-2) vẫn chưa đá vòng 13 với Navibank Sài Gòn (diễn ra ngày 19-4).

Năm thứ tư liên tiếp, Hải Phòng gục ngã trên sân Chi Lăng. Và đây cũng là vòng đấu thứ bảy liên tục bóng đá đất cảng không biết thế nào là niềm vui chiến thắng - thua 5 trận, hòa 2 trận. Với 7 điểm sau lượt đi, họ đành đứng chót bảng và khó có hi vọng lội ngược dòng trong 13 trận lượt về để tìm suất trụ hạng.

Trở lại với trận đấu, Hải Phòng cũng có những khoảnh khắc bùng nỗ trên sân Chi Lăng. Và một trong những khoảnh khắc ấy là pha dứt điểm xé lưới đội chủ nhà, mở tỉ số 1-0 của chân sút Kavin.

Dứt điểm kém, vội vã là một trong những lý do khiến Hải Phòng thi đấu không thành công từ đầu mùa bóng tới nay.

Và niềm vui của họ chỉ kéo dài đúng hai phút, rồi mọi chuyện lại trở về với vạch xuất phát: Minh Phương đá phạt như dọn cỗ cho Merlo bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Ngọc Tân, gỡ hòa 1-1. Cú lao người quả cảm ấy khiến Mero và hậu vệ Hoàng Đức va chạm mạnh, cả hai cùng nằm sân vì bị choáng mất gần hai phút.

Bốn phút trước khi hiệp một kết thúc, Hải Phòng gục ngã thật sự. Lúng túng khi đuổi theo truy cản Ngọc Thanh (cựu tiền đạo Hải Phòng), hậu vệ Hoàng Đức dùng tay đẩy ngã đối phương. Không quá khó để tiền vệ Thanh Hưng thực hiện thành công quả đá phạt đền, giúp Đà Nẵng bay cao trên bảng tổng sắp. Bàn thắng ấy đánh sập mọi hi vọng mong manh của đội khách, đồng thời dìm đối thủ chìm sâu ở đáy bảng xếp hạng.

Chết trên sân nhà

Tuần trước, dưới cơn mưa trái mùa nặng hạt, Bình Dương ngã quỵ trước Hoàng Anh Gia Lai 1-2. Bảy ngày sau đó, cũng với sân nhà và cơn mưa tầm tã như vậy, đội bóng đất Thủ tiếp tục gục ngã. Lần này là tỉ số 0-2 trước đội bóng đang khát điểm là Khánh Hòa.

Còn nhớ, ở lượt đi năm ngoái trên sân nhà, Bình Dương cũng “chết” trước Khánh Hòa trong bối cảnh đối thủ đang khát điểm (2-4)! Hai bàn thắng của Khánh Hòa do công của Ngọc Điểu và Abejala - tân binh vừa đầu quân và để lại ấn tượng mạnh bằng pha đá phạt trực tiếp đầy kỹ thuật.

*Vòng đấu 13 quả là con số kém vui với một đội chủ nhà khác. Đó là Ninh Bình. Dẫn trước 2-0 ngay trong hiệp một (cả hai bàn thắng đều do Moussa lập công), những tưởng Ninh Bình sẽ cho đội khách Hà Nội gục ngã đậm đà hơn, nào ngờ đối phương trỗi dậy mãnh liệt trong hiệp hai để thắng ngược lại 3-2!

Chỉ trong vòng 16 phút (74-90), đội khách ghi một mạch ba bàn thắng. Đầu tiên là pha ghi bàn từ ngoài 25m, rút ngắn khoảng cách còn 1-2 của Thành Lương. Tiếp đó là pha làm bàn gỡ hòa 2-2 do công của Ambrose. Phút 90, từ ngoài vòng cấm địa, Công Vinh tung cú sút hiểm hóc, giúp Hà Nội lội ngược dòng thành công bằng chiến thắng 3-2 ngay trên sân đối phương.

SĨ HUYÊN tổng hợp

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI SAU VÒNG 13 GIẢI VĐQG EXIMBANK 2012 (NGÀY 7-8-4-2012)<?xml:namespace prefix = o />XHĐộiSTTHBĐiểmBTBTSKBBHSTVTĐ1SHB Đà Nẵng136522327101983522Hà Nội T&T12651231661242633Hoàng Anh Gia Lai13643221671512704Sông Lam Nghệ An1248020166972225Becamex Bình Dương13625201441132416Sài Gòn FC12543191971272117Navibank Sài Gòn12444161761612608Thanh Hóa13445161631512819CLB bóng đá Hà Nội1344516231323036010Khatoco Khánh Hòa134361519820-125411XM The Vissai Ninh Bình134361515422-727212Kienlongbank Kiên Giang133461315920-527313TĐCS Đồng Tháp132651216622-631114Vicem Hải Phòng13148711324-13201 (Nguồn: VFF)
SĨ HUYÊN tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên