Phóng to |
| Thúy và những người bạn nước ngoài bên bức tranh "Lặng lẽ" |
Hơn 30 bức tranh thể hiện các cung bậc tình cảm của Thúy mang đến cho người xem sự chia sẻ và cảm động về cuộc đời của em. Thúy sinh ra trong một gia đình có ba anh em, Thúy là em út trong gia đình nhưng lại bị câm điếc.
Quê Thúy là một xã nghèo thuộc huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, bố mẹ em làm nghề nông và chài lưới trên sông nên cuộc sống rất vất vả. Năm 5 tuổi hai chị em Thúy được gửi vào Làng hi vọng (Đà Nẵng), và Thúy bắt đầu học vẽ từ đây.
Thầy giáo môn vẽ của Thúy ở Làng hi vọng cho biết: “Ngay từ buổi học đầu tiên tôi đã cảm nhận được tài năng đặc biệt ở Thúy”. Và rồi năm 2003 Thúy đoạt ngay giải khuyến khích ở cuộc thi vẽ cổ vũ ngày hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Paragame 2003) tại Việt Nam do báo Nhi Đồng tổ chức; năm 2005 Thúy đoạt giải ba cuộc thi vẽ chào mừng 30 năm giải phóng thành phố Đà Nẵng.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận