28/04/2015 21:34 GMT+7

Đà Nẵng ngỡ ngàng trong đêm khai hội pháo hoa quốc tế

PHAN THÀNH
PHAN THÀNH

TTO - Đúng 20g35 tối nay 28-4, cuộc thi pháo hoa quốc tế đã chính thức khai mạc tại Đà Nẵng.

Màn trình diễn dự thi của đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ) - Ảnh: Phan Thành
Màn trình diễn dự thi của đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ) - Ảnh: Phan Thành

Đúng 20g35 tối 28-4, đội Fireworks for Africa đến từ đất nước Nam Phi đã bắn lên bầu trời trên sông Hàn thơ mộng những loạt pháo hoa đầu tiên, chính thức khai hội thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2015 (DIFC 2015).

Là đội lần đầu tiên tham dự DIFC 2015, Fireworks for Africa đã mang đến cho hàng vạn du khách trong và ngoài nước màn trình diễn “Bầu trời xanh châu Phi” giữa lòng Việt Nam.

Từng loạt pháo hoa bắn lên khiến người xem như đang lạc vào chuyến du ngoạn ngắn quay về vài thập kỷ trước của màu sắc và lịch sử đất nước Nam Phi.

Điểm nhấn làm nên một phần trình diễn được đánh giá khá thành công nhờ vào nền nhạc bao gồm các bài hát nói về những sắc màu, khắc họa được ánh cầu vồng lung linh huyền ảo.

Từng giây phút Fireworks for Africa thể hiện màn thi luôn kèm theo tiếng reo hò, những tràng pháo tay dài liên tục của 32.000 khán giả ngồi trên khán đài và hàng vạn du khách, người dân đứng quanh sông Hàn.

Trên nền nhạc gồm những bản tình ca với đa dạng thể loại âm nhạc đem lại sự đổi mới cho những hình ảnh sáng tạo.

Màn trình diễn pháo hoa của Pyrotecnico (Hoa Kỳ) sử dụng khá hài hòa các hiệu ứng đặc biệt và những thiết kế laze được thực hiện một cách tỉ mỉ từ lúc khởi đầu đến khi hoàn thiện.

Những màn pháo đủ sắc màu được các nghệ sĩ bắn lên bầu trời kèm theo đó là những tràng pháo tay kéo dài của hàng vạn khán giả, vang vọng dòng sông Hàn.

Ở những phút cuối, khán giả hò hét trong ngỡ ngàng bởi những đợt bắn tầm cao liên tục vun vút lên bầu trời. Khi điệu nhạc kết thúc cũng là lúc những màn pháo hoa vừa kết thúc.

Đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam) là đội tham gia màn trình diễn cuối cùng trong đêm thi 28-4.

Đến với cuộc thi năm nay, đội Đà Nẵng đem đến người xem một “Bản giao hưởng sắc màu” với bốn phần: đất nước Việt Nam con Rồng cháu Tiên; tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo; giới thiệu về thành phố Đà Nẵng; bản giao hưởng sắc màu.

Bằng nền nhạc truyền thống, đội Đà Nẵng đã giới thiệu đến bạn bè quốc tế hình ảnh văn hóa, con người, bản sắc Việt Nam bằng vũ điệu ánh sáng, sắc màu huyền ảnh.

Tối mai 29-4, hai đội Howard & Sons Pyrotechnics (Úc) và Surex Firma Rodzinna (Ba Lan) sẽ tiếp tục thi tài để tìm ra nhà vô địch DIFC 2015.

Màn trình diễn dự thi của đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ) - Ảnh: Phan Thành
Màn trình diễn dự thi của đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ) - Ảnh: Phan Thành
Màn trình diễn dự thi của đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ) - Ảnh: Phan Thành
Màn trình diễn dự thi của đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ) - Ảnh: Phan Thành
Màn trình diễn dự thi của đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ) - Ảnh: Phan Thành
Màn trình diễn dự thi của đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ) - Ảnh: Phan Thành
Màn trình diễn dự thi của đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ) - Ảnh: Phan Thành
Màn trình diễn dự thi của đội Pyrotecnico (Hoa Kỳ) - Ảnh: Phan Thành
Phần trình diễn của đội Nam Phi (Công ty Fireworks for Africa) - Ảnh: Trường Trung
Phần trình diễn của đội Nam Phi (Công ty Fireworks for Africa) - Ảnh: Trường Trung
Phần trình diễn của đội Nam Phi (Công ty Fireworks for Africa) - Ảnh: Trường Trung
Phần trình diễn của đội Nam Phi (Công ty Fireworks for Africa) - Ảnh: Trường Trung
Phần trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng - Ảnh: Phan Thành
Phần trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng - Ảnh: Phan Thành
Phần trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng - Ảnh: Phan Thành
Phần trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng - Ảnh: Phan Thành
Phần trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng - Ảnh: Phan Thành
Phần trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng - Ảnh: Phan Thành
Phần trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng - Ảnh: Phan Thành
Phần trình diễn pháo hoa của đội chủ nhà Đà Nẵng - Ảnh: Phan Thành

Trước đó, ngay từ chiều hàng vạn người dân và du khách đổ về sân khấu chính, nơi sẽ khai màn cuộc tranh tài của 5 đội tại đường Trần Hưng Đạo, TP Đà Nẵng.

Dọc theo các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú…đoàn người kéo nhau từng hàng dài đổ về sân khấu pháo hoa.

Ở khu bắn nằm ngay cảng Sông Hàn, lực lượng an ninh được bố trí dày đặc, đảm bảo an toàn cho các đội thi chuẩn bị từ nhiều ngày trước.

Đa số du khách đi sớm để ổn định chỗ ngồi. Trong khi đó, hàng ngàn người khác không có vé cũng tranh cho mình một chỗ đứng lý tưởng dọc hai bên bờ sông Hàn chờ pháo hoa khai hỏa.

Nhiều gia đình, nhóm bạn trải bạt, áo mưa để ăn uống ngay tại chỗ, chờ đến giờ xem biểu diễn. Mọi tuyến đường, cầu Sông Hàn, cầu Rồng, cầu Thuận Phước… dẫn về khái đài kín chật người, lực lượng an ninh, dân quân được bố trí dày đặc, công tác kiểm soát vé diễn ra chặt chẽ.

Quanh khu tổ chức lễ hội, rất nhiều dịch vụ ăn theo như giữ xe, hàng quán cũng mọc lên rầm rộ.

Các tầng thượng khách sạn quanh đó cũng là điểm lựa chọn lý tưởng để du khách đặt chỗ để chờ xem pháo hoa.

PHAN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên