18/12/2014 20:49 GMT+7

​Đã làm giấy chứng sinh cho bé trai bị bỏ rơi trên taxi

HẢI HIẾU
HẢI HIẾU

TTO - Chiều 18-12, mẹ của bé trai bị bỏ rơi trên taxi đã đến Bệnh viện Từ Dũ lấy giấy chứng sinh, sau đó đến UBND P.16 (Q.4) làm giấy khai sinh cho bé.

Chị Vân (bên trái) lấy giấy chứng sinh tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: Hải Hiếu
Chị Vân (bên trái) lấy giấy chứng sinh tại Bệnh viện Từ Dũ - Ảnh: Hải Hiếu

Đi cùng với chị Hồ Thị Thu Vân (22 tuổi, ngụ Q.4, TP.HCM)  - mẹ bé Đinh Gia Huy có ông Mai Thành Liêm - người đã từng nuôi bé Đinh Gia Huy.

Những ngày qua ông Liêm luôn theo sát và đôn đốc cha mẹ bé trai làm các thủ tục nhận con về. Sau khi bé trai được chị Vân nhận lại sẽ giao cho ông Liêm tiếp tục nuôi dưỡng.

Bà Vũ Yến Oanh - chủ tịch UBND P.1 (Q.8) cho biết sau nhiều ngày vận động cha mẹ bé trai bị bỏ rơi tại phường lên nhận con nhưng chưa thấy, phường đã làm thủ tục trình lên Sở Lao động - Thương binh - Xã hội để giao bé cho trung tâm bảo trợ xã hội.

Ngoài giấy khai sinh và giấy chứng sinh, cha hoặc mẹ em bé phải qua bước giám định ADN mới đủ cơ sở pháp lý để giao bé.

Bé trai mở tủ lạnh lấy đồ ăn tại nhà cán bộ UBND P.1 (Q.8) - Ảnh: Hải Hiếu
Bé trai mở tủ lạnh lấy đồ ăn tại nhà cán bộ UBND P.1 (Q.8) - Ảnh: Hải Hiếu
HẢI HIẾU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên