Đá bại Aston Villa, Man City chạm một tay vào chức vô địch

H.LAM
H.LAM

TTO - Rạng sáng 8-5, cú đúp của Edin Dzeko và hai bàn thắng của Stevan Jovetic, Yaya Toure đã giúp Manchester City đánh bại Aston Villa 4-0 trên sân Etihad trong trận đấu bù vòng 29 Giải ngoại hạng Anh. Thắng trận này, "Man xanh" chỉ còn cách ngôi vô địch đúng một điểm.

Buộc phải thắng để giành lại ngôi đầu bảng và tạo lợi thế trước Liverpool, Man City đã tràn đội hình lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, quyết tâm của thầy trò HLV Manuel Pellegrini vấp phải sự kháng cự quyết liệt của Aston Villa, dù đội bóng này đã hết mục tiêu chiến đấu. 

Ngay từ đầu trận, Aston Villa đã chủ động dựng "xe buýt" hai tầng trước vòng 16m50 để bảo vệ khung thành thủ môn Guzan. Lối chơi phòng ngự tiêu cực của Aston Villa khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành, dù họ kiểm soát bóng tới 73% thời gian.

Cả hai hiệp 1, Man City chỉ có đúng hai cơ hội. Đáng tiếc, pha dứt điểm của Yaya Toure (12') trúng chân hậu vệ Aston Villa ra ngoài, còn pha đệm bóng cận thành của Samir Nasri (45+2') lại đưa bóng đi chệch cột dọc.   

Tuy nhiên, với một thế trận áp đảo và cùng với sự tỏa sáng của các ngôi sao, Man City cũng đã xuyên thủng được mành lưới Aston Villa trong hiệp 2. Phút 64, từ đường chọc khe tinh tế của David Silva, Zabaleta thoát xuống thực hiện đường căng ngang cho Edin Dzeko đệm bóng tung lưới thủ môn Guzan từ cự li gần, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà. 

Bàn thắng đã giải tỏa sức ép tâm lý cho các học trò HLV Pellegrini, và khi tinh thần thoải mái, việc tìm đường vào khung thành thủ môn Guzan đã không còn là vấn đề. Phút 72, lại từ đường chọc khe tinh tế của David Silva, Zabaleta thoát xuống thực hiện đường căng ngang cho Samir Nasri dứt điểm. Thủ môn Guzan ngã người đẩy bóng ra nhưng Edin Dzeko đã có mặt tung cú đá vào lưới trống, nâng tỉ số lên 2-0 cho Man City.

Phút 89, tỉ số tiếp tục được nới rộng thành 3-0 cho Man City với pha sút chìm hiểm hóc của cầu thủ vào sân thay người Stevan Jovetic sau đường chuyền bên cánh phải của Yaya Toure. 

Chiến thắng được hoàn tất cho Man City ở phút bù giờ thứ ba sau một tình huống phản công nhanh. Tác giả bàn thắng thứ tư cho "Man xanh" là tiền vệ Yaya Toure với pha bứt tốc độ dũng mãnh từ phần sân nhà qua hai hậu vệ Aston Villa rồi ghi bàn.         

Thắng trận này, Man City đã qua mặt Liverpool để trở lại ngôi đầu với 83 điểm, hơn Liverpool hai điểm. Với khoảng cách này và bỏ xa đối thủ về hiệu số bàn thắng-thua (hiệu số của Man City +63, Liverpool +50), Man City chỉ cần hòa West Ham trên sân nhà ở lượt đấu cuối (11-5) là lên ngôi vô địch mà không cần phải quan tâm đến kết quả trận đấu giữa Liverpool và Newcastle.

H.LAM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất