- Chưa hết đâu! Hai ông này chắc còn phải chịu kỷ luật tại gia nữa. Chà, nghe bà xã phê bình không phải dễ chịu gì! Liệu điều này có làm chùn tay những chiến hữu “chưa bị lộ” khác chăng?
- Chắc cũng có épphê gì đó chứ! Tui nghĩ tới đây các bác ấy có thể sẽ không tổ chức nhậu trên sông nữa mà lên bờ cho yên tâm. Hoặc nếu lại xuống phà thì sẽ bắt buộc các em gái sinh thái phải mặc... áo phao!
- Nếu là tui thì xin chừa đến già. Nội chuyện nghe “sư tử ở nhà” gầm một tiếng là tay chân run lẩy bẩy, cho vàng cũng không dám.
- Bởi vậy ông bạn cứ mãi làm... tổ viên! Ông thiếu cái dũng, cái liều của người có chức. “Có chơi có chịu”. Chuyện ăn nhậu không lành mạnh lãnh kỷ luật ngẫm ra cũng chỉ là chuyện nhỏ. Người ta vẫn sẵn sàng “ăn”, “nhậu” những dự án bạc tỉ, những công trình tiền triệu đôla, chẳng ngán và cũng chẳng chút run tay trước rất nhiều “tấm gương” các chiến hữu bị lộ đã phải ra tòa lãnh án. Họ còn rút ra kinh nghiệm: “đã nhậu thì nhậu tới bến, đã ăn thì ăn cho... hết”!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận