25/04/2026 09:05 GMT+7

Cựu tuyển thủ Nigeria đột tử trong trận đấu giao hữu

Cựu tiền đạo tuyển Nigeria Michael Eneramo, biệt danh 'Xe tăng' vì vốn rất khỏe, đã qua đời ở tuổi 40, sau khi đổ gục trong một trận đấu giao hữu tại Kaduna ngày 24-4.

Cựu tuyển thủ Nigeria đột tử trong trận đấu giao hữu - Ảnh 1.

Cựu tiền đạo tuyển Nigeria Michael Eneramo đã qua đời ở tuổi 40 - Ảnh: The Star

Eneramo được biết đến rộng rãi với biệt danh "Xe tăng" vì sức mạnh thể chất và lối chơi mạnh mẽ. Anh đã chơi trọn 45 phút hiệp một của trận đấu giao hữu địa phương mà không có bất kỳ dấu hiệu khác thường nào. 

Tuy nhiên chỉ 5 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, Eneramo đột ngột gục ngã trên sân dù không va chạm với cầu thủ khác. Theo Liên đoàn Bóng đá Nigeria (NFF), dù đã được can thiệp y tế ngay lập tức và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện gần đó, nhưng tiền đạo này đã tử vong khi đến nơi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ngừng tim. 

Tiến sĩ Mohammed Sanusi, Tổng thư ký của NFF, mô tả sự mất mát này là "đau lòng". Trong khi người hâm mộ Nigeria đã bày tỏ sự đau buồn trước cái chết của Eneramo. 

Tài khoản chính thức của đội tuyển Nigeria cũng đăng tải lời tưởng niệm dành cho Eneramo với nội dung: "Hãy yên nghỉ, Michael". 

Eneramo từng thi đấu ở châu Phi, châu Âu và cả châu Á trong màu áo của nhiều CLB khác nhau như: Besiktas, Al-Ettifaq, Esperance Tunis... với 262 trận ra sân, ghi 110 bàn thắng. Anh cũng từng 10 lần khoác áo đội tuyển Nigeria, ghi được 3 bàn thắng.

Cựu tuyển thủ Nigeria đột tử trong trận đấu giao hữu - Ảnh 2.Đương kim vô địch Alcaraz vắng mặt ở Giải quần vợt Pháp mở rộng vì chấn thương

Nhà vô địch hai năm liên tiếp Carlos Alcaraz thông báo rằng anh sẽ không tham dự Giải quần vợt Pháp mở rộng 2026, do chấn thương cổ tay.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất