Bác sĩ Võ Văn Hùng, trưởng kíp trực ngoại tham gia phẫu thuật cho anh Bạc, cho biết khoảng 16g ngày 7-3 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều, vật vã. Bên hông phải còn nguyên con dao sút cán dính chặt không rút ra được.
Ngay sau đó bệnh nhân được kíp mổ của bác sĩ Hùng mổ cấp cứu khâu hàng loạt vết thủng tĩnh mạch chủ dưới (là mạch máu chính dẫn máu từ tim xuống chân), bàng quang, ruột non. Còn con dao (bệnh nhân khai bị đâm) dính chặt vào cột sống. “May cho bệnh nhân là con dao đã ghim tĩnh mạch chủ dưới vào xương sống làm máu chảy ra chậm, chỉ mất khoảng 1 lít máu. Nếu máu chảy nhanh hơn có lẽ bệnh nhân khó qua khỏi khi tới bệnh viện”- ông Hùng nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận