![]() |
| Costa (giữa) ngày càng ám ảnh Arsenal. Ảnh: Reuters |
Bi kịch của trận lượt đi đã lặp lại với Arsenal. Vẫn là một tấm thẻ đỏ, vẫn là Diego Costa – người đã khiến Gary Paulista bị đuổi ở trận lượt đi. Giờ thì điều này xảy ra với Per Mertesacker. Chân sút người Tây Ban Nha lần này thậm chí còn ghi bàn kết liễu luôn đối thủ.
Mối căm thù của những người hâm mộ “pháo thủ” với Costa vì thế càng được đào sâu hơn, nhưng lần này thì chẳng ai có thể trách Costa được nữa.
Hoàn toàn khác với màn khiêu khích “vừa ăn cướp vừa la làng” xấu xí ở trận lượt đi khiến Paulista bị đuổi, Costa ở trận này đã khiến những hậu vệ của Arsenal phải bại trận tâm phục khẩu phục bằng tài năng đích thực của mình.
Tình huống bước ngoặt của trận đấu là khi Costa thoát xuống ở phút 18 sau đường chọc khe của Willian. Trung vệ Mertesacker để xổng tiền đạo người Tây Ban Nha và chỉ đành sửa sai bằng một pha phạm lỗi từ phía sau. Đó là một tình huống có thể dẫn đến bàn thắng và chiếc thẻ đỏ cho Mertesacker là quyết định chính xác của trọng tài.
Quyết định “chữa cháy” bằng việc thay tiền đạo Olivier Giroud bằng trung vệ Paulista của ông Wenger đã không kịp giúp Arsenal khi chỉ 5 phút sau đó, Costa khéo léo tận dụng sơ hở của hàng thủ đối phương và ghi bàn duy nhất của trận đấu.
Trước trận, đã có rất nhiều những cảnh báo dành cho thầy trò HLV Wenger về mối đe dọa mang tên Costa. Nhưng rồi đâu vẫn vào đó. Tại sao lại là Costa, luôn là Costa?
Với chất “giang hồ” của mình, Costa có lẽ là mẫu tiền đạo đáng sợ nhất với hàng phòng ngự hiền lành của Arsenal. Đặt lên bàn cân, tiền đạo người Tây Ban Nha không có gì nổi trội so với những chân sút trước đây Chelsea từng sở hữu. Anh không khéo léo bằng Fernando Torres, cũng chẳng mạnh mẽ được như Drogba.
Nhưng cái Costa có là sự bùng nổ, tinh quái và cả chất “đường phố”. Những phẩm chất chuyên môn đã giúp Costa có một pha bứt phá tuyệt vời khiến Mertesacker phải phạm lỗi, rồi sau đó chính anh ghi bàn giúp Chelsea thắng 1-0.
Còn chất “đường phố” – điều đã khiến Costa trở nên xấu xí ở trận lượt đi đã giúp anh trụ vững về khía cạnh tinh thần ở trận lượt về. Trước những tiếng la ó dữ dội trên khán đài ngay từ đầu trận, nếu Costa không phải là một cầu thủ trưởng thành từ bóng đá đường phố, những khu ổ chuột, rất có thể anh đã bị “cóng chân”.
Nhưng Diego Costa đã đứng vững với chất “giang hồ” của mình, còn các cầu thủ hiền lành của “giáo sư” Wenger thì quỵ ngã. Luôn là như vậy, Mertesacker dù đã rất kinh nghiệm nhưng thường để xổng đối thủ hoặc mắc lỗi trong các pha cài bẫy việt vị. Quyết định chuồi bóng của anh cũng chẳng khác gì tự sát bởi ai cũng rõ, đó sẽ là một chiếc thẻ đỏ. Một chiếc thẻ đỏ từ rất sớm còn tồi tệ hơn nhiều so với một bàn thua.
Tiếc thay, Mertesacker lại là trung vệ cứng cựa nhất của Arsenal suốt nhiều năm qua. Điều đó chỉ càng chứng tỏ thêm khiếm khuyết của Arsenal. Họ có rất nhiều thứ, các ngôi sao tấn công, lối chơi hào hoa… nhưng lại thiếu một thủ lĩnh ở hàng phòng ngự.
Đứng trước những con “sói dữ” như Costa, Arsenal chẳng khác nào những chú cừu non hiền lành.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận