14/07/2009 03:08 GMT+7

Cứu một bé hai lần hóc dị vật

T.DƯƠNG
T.DƯƠNG

TT (TP.HCM)- Ngày 13-7, bác sĩ Nguyễn Tường Thi, khoa tai - mũi - họng Bệnh viện Nhi Đồng 2, cho biết các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 vừa nội soi gắp nửa hạt đậu phộng và hút ra nhiều mảnh bánh xốp cho bé N.N.A., hai tuổi rưỡi, ngụ ở Hải Dương.

Mẹ bé A. kể lại ngày 6-7, bé cùng em ruột ăn đậu phộng rang trong lúc đang chơi đùa và bị sặc. Sau khi được mẹ cho uống nước bé A. không còn sặc nữa.

Hai ngày sau, bé A. cùng mẹ bay vào TP.HCM. Lúc này bé bắt đầu có biểu hiện khò khè, khó thở không rõ nguyên nhân. Đến ngày 11-7, trong khi bé A. đang ăn một loại bánh xốp thì bị ho, vài phút sau bé khó thở, tím tái. Bé A. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng khó thở, bứt rứt, co kéo lồng ngực.

Theo bác sĩ Tường Thi, Bệnh viện Nhi Đồng 2 gặp nhiều trẻ bị hóc dị vật nhưng đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhi bị hóc dị vật liên tiếp hai lần. Trong trường hợp này, nếu không phát hiện và điều trị sớm bệnh nhi dễ bị ngạt thở dẫn đến tử vong.

T.DƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên