Thứ 3, ngày 28 tháng 9 năm 2021
Cựu binh 48 tuổi và hành trình đi bộ 5 tháng tới Nga xem World Cup
TTO - Đi bộ 5 tháng trời qua nhiều quốc gia không phải là chuyện dễ, nhưng vì tình yêu World Cup, một người đàn ông 48 tuổi đến từ Anh đã không ngại khó nhọc để làm được điều này.
David Mills (giữa) cùng các fan khác ăn mừng chiến thắng 6-1 của Anh trước Panama hôm 24-6 - Ảnh chụp màn hình
World Cup 2018 ở Nga đã chứng kiến không ít câu chuyện thú vị của các fan "chịu chơi", từ chuyện đạp xe 4.000km tới Nga để được gặp danh thủ Lionel Messi của thầy giáo Ấn Độ cho đến ông lão dắt chó cưng đi máy kéo từ Đức tới Nga để ủng hộ "cỗ xe tăng".
Và ông David Mills, một cựu binh 48 tuổi, cũng "chịu chơi" không kém khi đi bộ 5 tháng trời từ Anh tới xứ sở bạch dương để ủng hộ đội nhà.
"Tôi yêu thích đi du lịch và tôi luôn thích thú khám phá", fan ruột của tuyển Anh chia sẻ với tờ Evening Standard (Anh) ngày 1-7.
Trên đường đi, những nơi mà ông Mills ghé qua phải kể tới là Pháp, Đức, dãy núi Alps, Áo, Slovenia, Croatia, Bosnia, Serbia, Ukraine, và Moldova.
"Tôi chẳng quan tâm mình phải đi bao nhiêu dặm. Tất cả những gì tôi cần là mua một đôi giày boot đi bộ", ông Mills chia sẻ một cách hài hước mà chân thật.
Mills cho biết ông không chắc mình đã đi qua được bao nhiêu dặm trong chuyến hành trình 5 tháng - Ảnh: DAVID MILLS
Fan ruột của tuyển Anh cho biết dù nỗ lực đi bộ cả ngày, nhưng đôi lúc ông cũng đi nhờ xe trong chuyến hành trình. Với chiếc lều là người bạn gắn bó mỗi tối, ông Mills cũng ngủ nhờ ở một số nơi nhờ vào sự hiếu khách của dân địa phương.
"Mọi thứ trong chuyến đi đều gắn với con người. Những người tôi gặp rất thân thiện và tốt bụng. Tôi luôn nghiên cứu bản đồ tại tất cả những nơi tôi đặt chân tới", ông Mills kể lại.
Người đàn ông xứ sương mù chia sẻ ông đã lên kế hoạch cho chuyến hành trình cách đây hai năm, trước khi khởi hành vào tháng 2-2018.
Mills khởi hành từ thành phố Coventry, miền trung nước Anh, sau đó đến Dover trước khi băng qua eo biển Manche để đến Pháp. Từ đây, ông bắt đầu đi bộ qua một loạt quốc gia châu Âu để tới Nga.
David Mills có mặt tại thành phố Volgograd - Ảnh: DAVID MILLS
"Tôi biết rằng tôi phải có mặt tại thành phố Volgograd để xem trận đấu đầu tiên. Những ngày đầu tại đây thật ấn tượng. Mọi người ai cũng háo hức.
Từng có một số tin tiêu cực liên quan tới World Cup tại Nga trước khi fan Anh tới, nhưng đây là mùa World Cup được tổ chức tốt nhất mà tôi từng thấy. Mọi người thân thiện và hay giúp đỡ. Không có cảm giác tiêu cực nào cả!", ông Mills nêu cảm nhận.
Cựu binh 48 tuổi cho biết điểm nhấn lớn nhất trong chuyến hành trình của ông cho tới nay là xem Harry Kane ghi bàn ở phút bù giờ hôm 19-6, khi tuyển Anh thắng 2-1 trước Tunisia.
Mills chụp ảnh chung với các cổ động viên Anh tới Nga - Ảnh: DAVID MILLS
Khi được hỏi về khả năng tuyển Anh tiếp tục tiến xa và giành chiến thắng tại World Cup 2018, ông Mills nói: "Hoàn toàn có thể. Nếu Anh chiến thắng, tôi không biết phải diễn tả niềm hạnh phúc của mình thế nào nữa. Chắc sẽ khóc đó!".
Nằm một phần trong kế hoạch tới Nga xem World Cup, ông Mills cũng sẽ gây quỹ cho tổ chức từ thiện mang tên Hiệp hội quân nhân, thủy thủ, phi công và các gia đình (SSAFA).
Mills cho biết ông từng tới Brazil xem World Cup hồi năm 2014 và ở lại 4 tháng để đi du lịch. Fan "chịu chơi" này tiết lộ sau World Cup 2018 ở Nga, ông định thực hiện một chuyến phượt để khám phá Serbia, Mông Cổ, Trung Quốc, Thái Lan, Lào, và Campuchia.
-
TTO - Trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 4.589 ca nhiễm mới, ngoài ra tại TP.HCM qua test nhanh phát hiện 3.417 trường hợp dương tính. Trong ngày, 21.487 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, là số khỏi bệnh nhiều nhất từ trước tới nay.
-
TTO - Chiều 28-9, Sở Y tế TP.HCM đã họp Hội đồng tư vấn chuyên môn về một trường hợp tử vong sau tiêm vắc xin Pfizer. Kết luận ban đầu của các chuyên gia không ghi nhận bằng chứng tử vong liên quan đến chất lượng vắc xin.
-
TTO - Hầu hết các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên chọn đề xuất phương án này tại cuộc làm việc khẩn với Tổ công tác đặc biệt do Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì, chiều 28-9.
-
TTO - Sau thời gian chống chọi với COVID-19, và được sự nỗ lực điều trị của y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng ca sĩ Phi Nhung đã không qua khỏi, cô trút hơi thở cuối cùng vào lúc 11h57 trưa nay. Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận với Tuổi Trẻ Online.
-
TTO - Sở Y tế TP.HCM đề nghị các quận, huyện, TP Thủ Đức và các cơ sở y tế ngưng tiêm vắc xin Pfizer lô FK0112 từ chiều 28-9. Nhiều quận cho hay đã hết vắc xin Pfizer, chỉ còn vắc xin AstraZeneca để tiêm cho người dân.


Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận