28/06/2020 12:57 GMT+7

Cúp FA: Cuộc đua giải cơn khát danh hiệu

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Liverpool vô địch, một trong những “sứ mệnh” quan trọng nhất cho chiến dịch tái khởi động của bóng đá Anh, đã được hoàn thành. Dù vậy, mùa giải vẫn còn nhiều điều để chờ đợi, trong đó có Cúp FA.

Cúp FA: Cuộc đua giải cơn khát danh hiệu - Ảnh 1.

Sheffield (trái) gây ra vô số khó khăn cho Arsenal mùa này - Ảnh: Reuters

Tuy Liverpool không còn góp mặt ở Cúp FA nhưng Man City, M.U, Arsenal, Chelsea và Leicester đều lọt vào đến vòng tứ kết. Và tối 28-6 sẽ diễn ra những trận đấu hứa hẹn hấp dẫn gồm Sheffield - Arsenal, Leicester - Chelsea.

Ở Cúp FA, Arsenal luôn là "đại gia"

Trong số này, Arsenal có lẽ là đội bóng đặt nhiều hi vọng nhất vào giải đấu giàu truyền thống của nước Anh bởi họ gần như chẳng còn mục tiêu nào khác vào lúc này.

Thật vậy, ở Premier League, Chelsea (xếp thứ 4 - 54 điểm) và M.U (thứ 5 - 49 điểm) cũng như Wolverhampton (thứ 6 - 49 điểm) đang có phong độ quá ổn định. Vì vậy, kiếm một suất dự Europa League với Arsenal còn khó chứ đừng nói là Champions League.

HLV Mikel Arteta và các cầu thủ Arsenal lúc này nên thực tế hơn về mùa giải của họ. Cúp FA có thể là chiếc phao cứu vãn cho một suất dự Europa League, cũng như giải cơn khát danh hiệu đã kéo dài 3 mùa giải của Arsenal. Đáng nói, Arsenal luôn chơi rất hay ở Cúp FA. Với 13 lần vô địch, Arsenal là đội bóng giàu thành tích nhất ở Cúp FA.

Sheffield - đối thủ của Arsenal ở vòng tứ kết - đang đuối dần kể từ khi bóng đá Anh trở lại sau đại dịch. Trong 3 trận vừa qua ở Premier League, Sheffield hai lần nhận thất bại cùng với tỉ số 0-3 và chỉ kiếm được 1 điểm trước Aston Villa. Arsenal tuy cũng không ấn tượng gì, nhưng ít ra cũng tìm lại được mạch thắng bằng kết quả 2-0 trước Southampton mới đây.

Đại chiến Leicester - Chelsea

Không quá khát danh hiệu như Arsenal, nhưng Chelsea cũng cần một chiếc cúp để tạo đà niềm tin cho đội ngũ trẻ trung của HLV Frank Lampard trong tương lai.

Dù dưới thời Lampard, Chelsea tạo được nhiều ấn tượng tốt hơn mùa rồi trong tay HLV Maurizio Sarri nhưng về mặt kết quả, HLV Sarri vẫn nhỉnh hơn Lampard. Cụ thể mùa giải năm ngoái họ xếp thứ 3 Premier League, á quân Cúp liên đoàn và vô địch Europa League.

Trong khi Chelsea lúc này vẫn chưa chắc chân trong top 4 Premier League và không còn hi vọng ở đấu trường châu Âu (thua Bayern Munich 0-3 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League). Tuy HLV Lampard nhận được nhiều sự cảm thông vì Chelsea bị cấm chuyển nhượng mùa hè rồi, nhưng việc trắng tay ở Chelsea chưa bao giờ được tha thứ.

Kể từ khi tỉ phú Roman Abramovich đến, tất cả các HLV dẫn dắt Chelsea kết thúc mùa giải mà không có danh hiệu nào đều bị sa thải, từ Claudio Ranieri, Avram Grant đến Carlo Ancelotti.

Nhưng tham vọng của Chelsea gặp phải thách thức cực lớn ở tứ kết Cúp FA khi đối thủ của họ là Leicester City. Là đối thủ chính của thầy trò Lampard trong cuộc đua top 4, Leicester luôn đáng gờm trong các trận đấu lớn.

Cả hai lần chạm trán Leicester mùa này ở Premier League, Chelsea đều phải chia điểm. Lịch thi đấu cũng không ủng hộ Chelsea, khi họ phải ra sân chỉ 3 ngày sau trận đại chiến với Man City.

Juventus băng băng tiến về đích

Rạng sáng 27-6, Juventus thắng đậm Lecce 4-0 trong trận đấu sớm vòng 28 Serie A để bứt xa các đội bám đuổi với 69 điểm.

Trận này Juventus khởi đầu khá tệ và bị đối phương uy hiếp dữ dội. Nhưng thẻ đỏ dành cho Fabio Lucioni đã khiến Lecce sụp đổ. Sang hiệp 2, Ronaldo tỏa sáng với pha kiến tạo giúp Dybala mở tỉ số trước khi tự mình ghi bàn nhân đôi cách biệt, mở ra trận thắng đậm cho đội nhà.

Chiến thắng này giúp Juventus bỏ xa Inter - đội sẽ phải gặp Parma ở vòng 28 - đến 11 điểm.

Tân binh Ighalo lập cú đúp giúp Man Utd thắng dễ ở Cúp FA Tân binh Ighalo lập cú đúp giúp Man Utd thắng dễ ở Cúp FA

TTO - Rạng sáng 6-3 (giờ Việt Nam), Manchester Utd (Man Utd) đã có thắng lợi nhẹ nhàng 3-0 trên sân của Derby County tại vòng 5 Cúp FA để giành quyền vào tứ kết.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên