Cuồng ghen bóng gió, tan hoang một gia đình

HỒ CẨM LY
HỒ CẨM LY

TT - Vợ bị cáo tấm tức khóc. Bị cáo cúi mặt giấu nước mắt ân hận. Đứa con trai nhỏ 6 tuổi hết nhìn cha lại nhìn mẹ, mếu máo. Bị cáo luống cuống ôm con vào lòng. Một gia đình lẽ ra hạnh phúc bỗng chốc tan hoang...

u4BKWejG.jpgPhóng to
Bị cáo Võ Đại Tể - Ảnh: H.C.L.

Võ Đại Tể và chị L.T.T.H. là vợ chồng, trú tại xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Chồng ghen tuông bóng gió, mỗi khi rượu vào lại đánh vợ. Chịu không nổi, vợ bỏ nhà, bỏ quê, tha phương làm thuê.

Một lần vợ về nhà cha mẹ ruột, chồng tìm đến. Hai bên lời qua tiếng lại. Chồng dùng tay đánh vợ. Vợ bỏ chạy, chồng cầm đùi (vật dụng bằng gỗ, tiện tròn), dao, rựa rượt đuổi đánh, cắt tóc, chém vợ gần đứt ngón tay, gãy xương gót chân, bị thương đầu, tổn hại sức khỏe 37%. Mẹ vợ can ngăn cũng bị chém trúng đầu, thương tích 10%.

Sau khi gây án, Tể uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng thoát chết. Ngày 6-8-2013, TAND thị xã Hương Trà xét xử Võ Đại Tể tội “cố ý gây thương tích”.

Không cứu vãn

* Tòa sơ thẩm phạt bị cáo 8 năm tù, buộc bồi thường cho các bị hại hơn 20 triệu đồng. “Trước khi xảy ra vụ án hình sự, vợ bị cáo đã gửi đơn xin ly hôn chồng. Sau đó chị này đi khỏi địa phương, nên tòa chưa thụ lý vụ án ly hôn” - ông Vũ Văn Minh, phó chánh án TAND thị xã Hương Trà, nói.

* Ngày 30-9, do vợ bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho chồng, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế xử phúc thẩm, giảm án cho Võ Đại Tể còn 7 năm 6 tháng tù.

Bị cáo gầy gò, run rẩy, dường như càng co lại khi bắt gặp con trai nhỏ đang nhìn cha mếu máo. Bị cáo nhìn quanh tìm mãi chẳng thấy mẹ đâu, hỏi, em trai bị cáo buồn xo: “Mẹ biết hôm ni xử anh, lên cơn đau tim phải đưa đi bệnh viện cấp cứu rồi”. Mặt bị cáo đờ đẫn.

Hội đồng xét xử: “Bị cáo trình bày hành vi phạm tội của mình?”. Bị cáo lí nhí kể lại toàn bộ việc rượt đuổi đánh, chém gây thương tích cho vợ và mẹ vợ. “Vì sao bị cáo đánh vợ?”. “Vì lúc nói chuyện, giữa bị cáo và vợ lời qua tiếng lại. Bị cáo trong người có men bia rượu, nóng nảy, không làm chủ được mình”. Chủ tọa phiên tòa nghiêm giọng: “Vợ bị cáo đã bỏ chạy, bị cáo rượt đuổi, lại còn hết lấy đùi, đến dao, rựa đánh, chém vợ quyết liệt. Vì sao?”. Bị cáo phân bua vì lúc đó say quá không nhận thức được đúng sai, không làm chủ được mình. Sau mới thấy ân hận.

Trước tòa, vợ bị cáo kể tội chồng, giọng đứt quãng bởi những cơn nghẹn nghào: “Nghe người ta đồn đoán, anh nghi ngờ vợ ngoại tình, ghen tuông bóng gió. Rượu vô, anh đánh đập vợ tàn nhẫn, tỉnh rượu lại xin lỗi. Một vài lần em còn chịu được, nhưng tái diễn mãi, đánh đập mãi, em chịu không nổi mới phải bỏ nhà, bỏ con lại, vô Đà Lạt, sau đó ra Đà Nẵng làm thuê kiếm sống. Công việc chưa ổn định, mô dám đưa con theo”. Người phụ nữ trẻ giàn giụa nước mắt tủi phận. Nghe những “cáo buộc” của vợ, bị cáo chỉ biết cúi mặt.

“Tội nghiệp anh vì sau sự việc mình gây ra, uống thuốc sâu tự tử dẫn đến ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng, nên những ngày trại cho phép, em đều đưa con đến thăm nuôi, động viên anh gắng cải tạo tốt. Mỗi lần như vậy anh đều khóc, nói ân hận. Vì tình nghĩa, vì con, em tha thứ. Nhưng cùng chung sống là không thể”. Vợ bị cáo lại tấm tức khóc. Bị cáo cúi mặt giấu nước mắt ân hận. Đứa con trai nhỏ hết nhìn cha lại nhìn mẹ, mếu máo. Bị cáo luống cuống ôm con vào lòng. Một người bà con chép miệng: “Tội nghiệp đứa nhỏ. Mẹ bỏ đi hắn khóc nhớ mẹ. Cha bị bắt, hắn khóc ngóng cha. Mấy lần đi thăm cha, cha con chỉ được nói chuyện bằng điện thoại, nhìn nhau qua bức tường bằng kính”.

Đổ nát

Cơn đau tim tái phát vào đúng ngày xét xử con trai, khiến một tuần sau, mẹ của Tể vẫn nằm bẹp trên giường. Gượng dậy, mặt bà tái nhợt khi kể câu chuyện buồn thảm của đứa con đang ở trong trại giam. Bà nói cứ có rượu vô mới làm bậy, chứ bình thường Tể hiền lắm. “Rứa nên hôm đó gây ra án, hắn mới uống thuốc tự tử. Khi được cứu sống, hắn khóc nói ân hận, quẩn nên mới uống thuốc. Không chết, nhưng đường ruột hắn bị phá hủy nặng, thường xuyên đau bụng, đau dạ dày. Bệnh tật rứa, lại ở trong tù, tui sợ hắn không “trụ” được tám năm. Tui 70 tuổi, lại bệnh tim, chắc cũng không sống thêm được chừng đó thời gian. Mẹ con “đi” mà không gặp nhau thì...”. Người mẹ bật khóc: “Cháu nội tui, con thằng Tể, bên ông bà ngoại hắn cũng nuôi. Thằng Tể chém vợ, mẹ vợ hắn, chữa trị tốn tiền nhiều lắm, hết hơn 50 triệu đồng. Họ yêu cầu bồi thường chỉ chừng 20 triệu thôi. Nhưng nhà tui nghèo quá, chẳng đào mô ra. Bữa trước, tui gắng gượng đến nhà thông gia, nhờ họ ký cho cái giấy biên nhận bên tui đã bồi thường đủ tiền, nộp cho tòa án để tòa giảm án cho thằng Tể. Họ không chấp nhận, tui cũng mô dám trách”.

Ngồi dựa tường nhà mới xây thô, chưa tô trét, cha vợ của Tể nặng nhọc lắc đầu: “Nhà xây cấp bốn cũng không xong vì số tiền đó phải đổ vô cấp cứu chữa trị cho vợ, con tui. Còn phải vay mượn thêm nữa. Giận thằng con rể nhưng thương đứa cháu, nên gia đình tui viết giấy bãi nại cho Tể và giảm cho phần lớn tiền bồi thường thuốc men. Nhưng họ không bồi thường đồng mô mà lại bảo tui ký vô giấy đã nhận đủ tiền bồi thường, là tui không làm được. Tui biết mẹ Tể đau ốm bệnh tật, nghèo. Nhưng anh em bà con hắn đông, mỗi người góp một chút, để thể hiện thành ý. Đằng ni... Vậy nên, gia đình tui cũng không viết đơn kháng cáo xin giảm án cho hắn”.

Vợ Tể không nói câu nào. Nhưng lúc tiễn khách, chị ngó trước ngó sau rồi gần như thầm thì: “Chừ cầm bút viết còn khó, vả lại em không muốn để cha mẹ biết, nên nhờ chị thảo giùm đơn xin giảm án cho anh Tể, em ký. Gửi đơn rồi em còn vô Đà Nẵng, chứ bỏ công việc lâu không được. Tòa giảm cho anh ngày mô tốt ngày đó. Em sẽ ly hôn chồng, nhưng mong con em sớm được gặp cha”.

Đường ra khỏi làng ngang qua mảnh vườn, xưa kia là nơi trú ngụ của gia đình Tể. Những cây bưởi cô quạnh bao quanh ngôi từ đường xưa cũ của dòng họ, cửa khóa im lìm. Mé bên góc vườn, mấy tấm phên bằng tre nứa đã mục, đổ nát hoang tàn, là dấu vết còn lại của ngôi nhà mà nay người chồng thì ở trong tù, vợ tha phương mưu sinh. Đứa con nhỏ ông bà ngoại nuôi, sẽ hết trông cha lại ngóng mẹ.

HỒ CẨM LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất