
Phân cảnh cuối khiến khán giả cảm động - Ảnh chụp màn hình
Sau 22 tập phát sóng, Lửa trắng cuối cùng cũng khép lại. Đường dây ma túy bị triệt phá, các nhân vật phải đối diện với lựa chọn của mình.
Tuy nhiên điều thu hút sự bàn luận của khán giả là cái kết của cặp đôi Cương "đen" (Duy Hưng đóng) và Mai (Việt Hoa).
Cương tỏ tình với Mai, khán giả rớt nước mắt
Kết thúc chuyên án, Thượng tá Đỗ Việt cảm ơn vì nhờ sự hối cải của Cương, chuyên án đã kết thúc thành công.
Trước khi rời đi làm nhiệm vụ mới, có người muốn gặp Cương, chính là chiến sĩ công an Hương Ngọc - người đã mạo danh Mai, con gái Lão Công, để xâm nhập băng Hòa Công, cũng là người Cương có tình cảm sâu đậm.
Dù biết thân phận của Mai, Cương "đen" vẫn tháo chiếc dây chuyền trên cổ đặt vào tay cô như một món quà chia tay kèm lời nhắn "Nếu em gặp Mai, nhắn giúp anh cô ấy rất tệ nhưng anh thích. Gửi đến Mai giúp anh và nói rằng anh luôn bên cô ấy. Anh yêu em!".
Đáp lại, Hương Ngọc nói: "Mai mà anh thích không còn nữa, nhưng em sẽ thay cô ấy ghi nhận tình cảm của anh. Anh là một người đặc biệt và Mai của anh ngày đó sẽ nhớ anh nhiều lắm đấy".
Chi tiết này khiến khán giả rần rần. Bình luận dưới video chia sẻ của VTV giải trí cũng như các trang diễn đàn khác, nhiều khán giả cho biết đã khóc… lụt nhà.

Duy Hưng lại có thêm một vai diễn thành công với nhân vật Cương "đen" - Ảnh chụp màn hình
"Tui xem khóc nhiều hơn diễn viên rùi", "xem đoạn này cay cay sống mũi", "kết này vẫn là chim ưng rùi. Nó mùi mẫn, xúc động, nó tình", "xem người ta tỏ tình mà khóc sưng mắt", "buồn thế, Cương và Mai không đến được với nhau", "anh yêu em, nghe rớt nước mắt"… là các chia sẻ của khán giả. Có người nói thêm "Ước gì Cương là công an chìm để họ thành đôi".
Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Hoa đăng status (dòng trạng thái) "không có đám cưới nhưng có ảnh đám cưới bù lại có được không ạ?", "thôi thì kết phim như vậy cũng được rồi mọi người nhỉ?" kèm tấm hình cả hai chụp chung hôm Duy Hưng đến dự đám cưới của cô và Trọng Trí.
Trước phản ứng của khán giả, trên trang cá nhân, Duy Hưng cũng đùa lại bằng cách đăng tải một tấm hình cưới Cương "đen" và Mai được tạo ra bởi AI khiến khán giả cười "ngất".
Anh viết: "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Anh chỉ mong nếu đã cùng nhau đi giông bão rồi thì mình sẽ còn cơ hội ở bên nhau tới cuối cùng".

Việt Hoa và Duy Hưng có chemistry tốt khi lần đầu hóa thân thành một cặp đôi trong phim Lửa trắng - Ảnh chụp màn hình
Lửa trắng có thể có phần 2
Phim đã kết thúc nhưng có một điều thú vị, không ít khán giả tin chắc phim sẽ còn phần hai.
Có người nhất quyết "Cương là công an chìm đó, nhưng đến sếp của Mai cũng không biết", "chắc chắn có phần 2 và thành đôi, Enter".
Khán giả Nhok Es nhắn nhủ ê kíp: "Xem đoạn này khóc hết nước mắt đạo diễn ơi, mong phần 2 kết thúc 2 người đến với nhau".
Phân cảnh Cương tỏ tình với Mai khiến cõi mạng rần rần - Video: VFC
Sở dĩ khán giả hy vọng có phần 2 vì Lửa trắng kết mở. Ở phân đoạn Cương quay đầu bước đi, Hương Ngọc đã gọi lại và nhắc: "Anh Cương, phải quay trở lại đấy nhé".
Chưa kể trên trang cá nhân, đạo diễn Bùi Quốc Việt cũng úp mở: "Một bộ phim tốt. Một hành trình đẹp. Cám ơn tất cả mọi người, anh chị em ê kíp đã đồng hành cùng phim. Cám ơn khán giả đã ủng hộ từ đầu đến cuối phim dù bị dọa đốt nhà hơi nhiều, tình cảm của khán giả là động lực để hoàn thành bộ phim một cách chỉn chu nhất. Chẳng may... có thể ... hẹn gặp mọi người ở Lửa trắng 2".

Tấm hình do AI chỉnh sửa, đáp ứng mong mỏi của khán giả được đăng tải trên trang cá nhân của Duy Hưng - Ảnh: FBNV
Lửa trắng thuộc dòng miniseries lên sóng tập đầu tiên từ ngày 18-6. Sau hơn hai tháng, bộ phim và dàn diễn viên nói lời tạm biệt khán giả. Theo VFC, không kể 2 tập cuối vừa phát sóng, Lửa trắng đã hút hơn 3 tỉ view trên các nền tảng mạng xã hội.
Bỏ qua vài chi tiết sạn phim, đây vẫn là một trong những phim tốt của VFC trong vài năm trở lại khi nhận được sự quan tâm của khán giả.
Phim ghi điểm nhờ tư duy làm phim hiện đại, khai thác đề tài đấu trí với các đối tượng tội phạm ma túy thế hệ mới kết hợp với chiều sâu tâm lý nhân vật. Nhịp phim nhanh, gọn, nhiều nút thắt bất ngờ.
Dàn diễn viên diễn tròn vai, trong đó Hồ Phong gây ấn tượng bởi hình ảnh một ông trùm hiểm hóc, mưu mô và lạnh lùng nhưng cũng rất mực yêu thương con gái. Còn Duy Hưng - Việt Hoa khiến khán giả trải qua nhiều cung bậc cảm xúc với chuyện tình yêu của họ, được xem là điểm sáng lớn nhất của phim.
Sự tương tác giữa một tay chân thân tín cho trùm ma túy hoàn lương và một nữ chiến sĩ công an chìm đã tạo nên phản ứng hóa học bùng nổ, giàu sức hút.
Phim thu hút sự thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn phim Việt qua từng tuần phát sóng nhờ tình tiết gãy gọn và mâu thuẫn tâm lý đan xen giữa hai tuyến nhân vật chính - tà.
Phim kết lại với nhiều tiếc nuối ở phía khán giả cho cặp đôi chính, nhưng thực ra đó là cách giải quyết nhân văn, cảm xúc của biên kịch và đạo diễn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận