29/03/2008 08:18 GMT+7

"Cuốn phim khủng bố" đã lên mạng

 THỦY TÙNG
 THỦY TÙNG

TT - Nghị sĩ cánh hữu Hà Lan Geert Wilders đã bất ngờ đưa cuốn phim chống Hồi giáo dài 17 phút của ông lên trang web www.liveleak.com, sau khi đã bị một số trang mạng khác từ chối. Cuốn phim có tên Fitna, theo tiếng Ả Rập có nghĩa "Xung đột dân sự" được phát bằng hai bản tiếng Anh và tiếng Hà Lan.

O5K06BEu.jpgPhóng to
Một người biểu tình cầm biểu ngữ gọi nghị sĩ Geert Wilders là "kẻ cực đoan"
TT - Nghị sĩ cánh hữu Hà Lan Geert Wilders đã bất ngờ đưa cuốn phim chống Hồi giáo dài 17 phút của ông lên trang web www.liveleak.com, sau khi đã bị một số trang mạng khác từ chối. Cuốn phim có tên Fitna, theo tiếng Ả Rập có nghĩa "Xung đột dân sự" được phát bằng hai bản tiếng Anh và tiếng Hà Lan.
Nghe đọc nội dung toàn bài:

Chỉ sau bốn giờ đã có hàng triệu người lên mạng xem hai bản phim này, thậm chí có người kịp thực hiện và phát lên LiveLeak một số clip ghi lại cảm nhận và suy nghĩ sau khi xem Fitna. Có người nghẹn ngào vì bộ phim nhuốm đầy mùi bạo lực cho dù được núp dưới danh nghĩa chống bạo lực, kêu gọi hòa hợp giữa những người Hồi giáo và phương Tây...

Mở đầu phim là hình ảnh quyển kinh Koran, và xuyên suốt phim là những bài kinh được minh họa bằng nhiều đoạn phim ghi lại các vụ tấn công khủng bố. Cảnh máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại thế giới ở New York ngày

11-9-2001 với những hình người gieo mình từ lầu cao và những âm thanh cuối cùng ghi lại được của những nạn nhân trong tòa tháp. Cảnh nổ bom tại Madrid tháng 3-2004 và ở London tháng 7-2005. Hình ảnh một phụ nữ bị ném đá, cảnh chặt đầu, tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammad... đặc biệt là vụ sát hại đạo diễn Hà Lan Theo Van Gogh sau khi ông này cho ra mắt một bộ phim chỉ trích cách hành xử đối với phụ nữ trong thế giới Hồi giáo... Cuốn phim kết thúc với một người nào đó đang lật các trang kinh Koran, theo sau là tiếng giấy bị xé rách ám chỉ trang kinh bị xé. Rồi dòng chữ "Chúng ta hãy dừng lại sự Hồi giáo hóa. Hãy bảo vệ tự do của chúng ta" hiện lên.

Theo AFP, các nhà quản lý trang web LiveLeak, có trụ sở tại Anh, giải thích vì sao họ quyết định cho nghị sĩ Wilders phát phim này: "LiveLeak có quan điểm nghiêm ngặt là không thành kiến với bất cứ ai và cho phép tự do ngôn luận tới khi nào luật còn cho phép".

Ngay sau khi Fitna được tung lên mạng, Thủ tướng Jan Peter Balkenende đã xuất hiện trên truyền hình kịch liệt phản đối việc làm của Wilders. Ông nói: "Chúng tôi phản đối cách giải thích về đạo Hồi trong bộ phim của Wilders, cho rằng đạo Hồi mang tư tưởng cực đoan và kinh Koran là truyền bá bạo lực và thiếu sự khoan dung". Thủ tướng Balkenende cho rằng bộ phim này chỉ gây ra sự phẫn nộ và kích động làn sóng phản đối trong thế giới đạo Hồi. Chính phủ nước này cũng đã cảnh báo bộ phim có thể sẽ thổi bùng lên làn sóng biểu tình tại các nước Hồi giáo, như đã từng xảy ra cách đây hai năm khi báo chí Hà Lan cho đăng bức tranh biếm họa nhà tiên tri Mohammad.

 THỦY TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên