26/12/2012 03:38 GMT+7

Cười với ông già Noel

  DIỆU LÝ - NGỌC TÂN - QUANG LONG
  DIỆU LÝ - NGỌC TÂN - QUANG LONG

TTC - Con trai 5 tuổi hỏi bố:

ZiO6th3Q.jpgPhóng to

- Bố ơi, bố có biết tàu hỏa nào chạy chậm nhất không?

- Không. Tàu nào?

- Tàu mà bố hứa mua cho con từ lễ Giáng sinh năm ngoái ấy.

___________

Giữa hai bợm nhậu:

- Sự khác biệt giữa Ông già Giáng sinh và Ông già Tuyết là gì?

- Ông già Giáng sinh thường đi một mình và rất tỉnh táo, còn Ông già Tuyết luôn chếnh choáng nên phải có công chúa tuyết dìu đi…

___________

Ông già Noel kính mến, năm nay xin ông hãy cho con một tài khoản ngân hàng thật lớn và một vòng bụng thật nhỏ.

Tái bút: Ông đừng lẫn lộn hai thứ như năm ngoái nhé!

___________

Ông già Noel tới gặp bác sĩ tâm lý:

- Thưa bác sĩ, tôi cảm thấy không tin vào chính mình nữa.

- Không sao. Việc tôi vẫn còn tin vào ông mới là rắc rối.

___________

Thư gửi ông già Noel:

Chào ông, xin nói cho ông biết là từ hai năm nay tôi không còn tin vào ông nữa.

Ivan Petrov - 47 tuổi.

___________

Hai anh em nhà nọ sống trong chung cư đang nóng lòng chờ Ông già Noel đến phát quà. Cậu em Svetlo tỏ ra thiếu kiên nhẫn liền lên tiếng:

- Hay là anh em mình cùng ra bên ngoài đón trước! Em sợ ổng có thể nhầm nhà lắm!

- Không bao giờ! - cậu anh Gosko quả quyết - Ở ngoài ấy lạnh chết.

- Sao lại lạnh hơn trong nhà được - Svetlo ngây thơ hỏi.

- Bởi không có mặt trời chiếu.

- Vậy mặt trời đi đâu?

- Trốn tới những chỗ ấm áp hơn - Gosko ân cần giải thích.

___________

Giữa hai kẻ chuyên hành nghề tin tặc:

- Cậu đã biết siêu thần tượng nhạc pop Lady Gaga viết những gì trong thơ gởi Ông già Noel chưa?

- Chưa, bởi tớ chưa lần ra được password của nàng.

- Email mới nhất đây: “Này, chú nhóc râu dài! Chớ ham vui quá đà mà quên đem quà Giáng sinh cho kịp đấy!”.

___________

Câu chuyện giữa hai cha con người Scotland:

- Ba ơi, ba sẽ mua cho con một quả địa cầu dịp Giáng sinh này chứ?

- Hãy bình tâm lại con ơi, tình hình thế giới hiện đang hết sức căng thẳng…

___________

Rao vặt:

“Thưa quí bà, quí ông, nhân dịp Năm mới hãy cho con cái một niềm vui đáng nhớ: thuê ông già Noel tới phát quà.

Tái bút: Riêng các quí ông hãy tự thưởng cho mình những giây phút thư giãn thoải mái sau 1 năm làm việc cật lực: Hãy thuê Nàng công chúa Tuyết!”.

LakRdUM7.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 468 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

  DIỆU LÝ - NGỌC TÂN - QUANG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên