(2sao ngày 13-9-11)
- Nếu diễn giải theo từ điển, nghĩa từ “trễ nải” là “bỏ bê công việc” thì cái tít dài lòng thòng này... chẳng có nghĩa gì cả.
- Sau tin đồn có con 2 tuổi, Phạm Quỳnh Anh kiêu sa.
(2sao ngày 6-7-11)
- trước tin đồn ấy, chắc là không kiêu sa.
- Nhóm đối tượng đánh cắp xe máy “thiện xạ” sa lưới.
(dantri.com ngày 5-7-11)
- Chẳng hiểu vì sao lại là thiện xạ, dù có ngoặc kép. Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học (NXB Đà Nẵng, năm 2000) thì thiện xạ nghĩa là “giỏi bắn”.
Hội trên phây-búc
Hố vì... ham hố người đẹp!
Luôn là tâm điểm chú ý trên phây-búc vì cái tên quá kêu của mình: Hội những người độc thân vì quá ĐẸP!!! Sở hữu gần 3.300 thành viên chỉ trong thời gian ngắn ra mắt, nói thế cũng đủ thấy sức hút của hội là lớn dường nào.
Phóng to |
Tuy cái tên có vẻ “sốc tận óc” là thế nhưng thành viên của hội này đa số lại là những bạn trẻ rất đáng yêu, vô tư. Vào mục “hình ảnh” của hội sẽ thấy ngập tràn những nam thanh nữ tú cười tươi như hoa. Cách trò chuyện của các “người đẹp” trên phây-búc cũng rất lịch sự. Tuy nhiên, cánh đờn ông đừng thấy vậy mà vội nhảy vào làm quen, coi chừng bị hố. Có lần thằng tui mê mẩn một em có nụ cười tỏa nắng, bèn vội add (kết bạn). Chát chít một hồi mới lòi ra: “Em là con trai nhưng để hình người mẫu nữ vậy cho nó... vui cửa vui nhà đó mà!”.Thiệt hết biết!
VINCENT PHẠM
Dạp phố - rùm
(Đọc được trên diễn đàn mạng của chị em)
“Tôi muốn chế độ mẫu hệ! Mỗi khi cãi nhau với chồng, anh ta sẽ phải khóc lóc đưa các con về với ông nội chúng...”.
D.LÝ
Hỏi... sốc
(Trích câu hỏi phỏng vấn ca sĩ Thủy Tiên trên TGVH số 17-8-2011)
- Đặt hai tấm ảnh của bạn bây giờ và cách đây vài năm, bạn chẳng còn lý do gì để chối bỏ 4 từ “phẫu thuật thẩm mỹ” nữa nhỉ?
- Bạn đã làm gì? Sửa mũi, độn cằm, gọt mặt, bơm ngực, mông như người ta nói?
- Tôi từng nghe râm ran tin đồn về mối quan hệ của bạn với “chúa đảo” Tuần Châu.
- Người ta mãi chẳng hết thắc mắc tại sao bạn đi hát mà đủ tiền tậu nhà, mua xe hơi Audi.
SU HÀO
Trả lời... quái
Ca sĩ Ngọc Sơn trả lời phỏng vấn của xzone.vn ngày 25-8-11, trong bài Ngọc Sơn: “Tôi vẫn còn trinh tiết đời trai”.
(Trích)
Người viết: - Anh không có người yêu vì vẫn còn muốn “bay nhảy”, chứ “ông hoàng” làm sao mà cô đơn được?
- Ngọc Sơn: - Ai cũng nghĩ vậy đó. Hơn 10 năm nay, năm nào tôi cũng thắp nhang cầu Trời khấn Phật cho có người yêu. Đó là cái duy nhất tôi đang thiếu. Người ta nói tiền là tất cả nhưng không phải. Có nhiều tiền đôi khi cũng chẳng giải quyết được điều gì. Có mỗi một cái mơ ước nhỏ nhoi như vậy mà mãi chẳng thực hiện được. Chắc tại cái số tôi nó vậy.
- Vậy anh có muốn giải thích điều gì về tất cả những gì báo chí viết về anh từ xưa đến nay, để phụ nữ bớt ác cảm khi gặp anh?
- Tất cả những gì báo chí hay mọi người nói về tôi đều đúng hết, nhưng có một điều sai. Đó là khi tôi nói tôi còn trinh tiết đời trai, chả ai thèm tin cả.
- Anh đủ tỉnh táo để biết mình đang nói gì chứ?
- Chắc chứ. Bề ngoài đôi chút hao mòn, nhưng trong nội thất vẫn còn nguyên xi. Vâng, Ngọc Sơn đau lòng vì vẫn còn zin.
- Vậy thì anh định bao giờ kết thúc cuộc đời trai tân?
- Tôi thắp hương cầu Trời cầu Phật mỗi ngày và sẵn sàng cho nửa gia tài nếu có ai đó lấy được trinh tiết đời mình. Cho cả gia tài luôn cũng được.
CÙI BẮP
Web lạ
Xem bảo tàng nhà vệ sinh
Nhà vệ sinh, WC, hay toilet - nơi giúp chúng ta “trút bầu tâm sự” đã ra đời như thế nào, có quá trình “tiến hóa” ra sao, và tất tần tật những vấn đề khác liên quan đều có thể tìm thấy ở bảo tàng nhà vệ sinh tại Ấn Độ.
Người sáng lập ra bảo tàng này là tiến sĩ Bindeshwar Pathak. Tuy nhiên, không phải ai cũng có cơ hội đến tận nơi để xem tận mắt, sờ tận tay, nhưng bạn có thể vào địa chỉ http://www.sulabhtoiletmuseum.org (website bảo tàng của những cái toilet) để biết thêm nhiều điều về nơi chúng ta vẫn vào ra mỗi ngày.
CÀM RÀM
Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận