Cười với các cây bút

  QUANG LONG
  QUANG LONG

TTC - Nhân viên phòng “Cứu tế xã hội” hỏi một người cầm bút thất nghiệp lâu năm:<BR>- Lâu nay đã có chỗ nào chịu nhận ông chưa?<BR>- Chỉ mỗi chốn này, còn đâu cũng khăng khăng cự tuyệt!

30nXSLvL.jpgPhóng to

●●●

Chàng trai - con một văn sĩ Mỹ mới phất - tâm tình với cô bạn gái:

- Anh cũng mơ được như cha anh: mỗi tháng kiếm được một triệu USD.

- Cái gì? Cha anh có lợi tức hàng tháng một triệu USD?

- Không, ông ấy cũng luôn mơ được như vậy.

●●●

Hai nhà báo trẻ trò chuyện:

- Sắp tới tớ sẽ lấy vợ. Nhưng theo cậu, một nhân tài có thể trở thành người chồng mẫu mực được không?

- Tớ không biết. Tốt hơn là cậu hãy hỏi vợ tớ ấy.

●●●

Nhà báo trẻ thổ lộ với đồng nghiệp:

- Từ khi làm quen được với cô gái này, tớ đã trở thành một con người khác…

- Thật không? Tớ thấy cậu có thay đổi gì đâu?

- Khẽ chứ! Tớ phải đội lốt dưới bút danh khác…

●●●

Quả phụ một nhà báo trẻ vừa mất vì chứng nhồi máu cơ tim đứng trước ngôi mộ mới xây của chồng:

- Anh ơi! Em yêu anh biết nhường nào, ngay bây giờ em cũng muốn theo anh luôn!…

- Thôi đi, nghĩa tử là nghĩa tận! - một trong những bạn đồng nghiệp của người quá cố xen vào - Cứ để anh ấy yên ổn và bớt bực tức thêm dưới suối vàng…

●●●

Ký giả Edward vốn nổi tiếng bởi cô vợ xinh như mộng, ập vào đồn cảnh sát:

- Tôi cần phải nói chuyện với tên trộm đẹp trai có biệt danh “leo núi” mà các ông nhốt hôm qua.

- Có việc gì vậy thưa ông nhà báo lão thành? - sĩ quan trực ban hỏi.

- Tôi muốn biết nó đột nhập vào phòng ngủ của vợ tôi bằng cách nào, và làm thế nào lột sạch đồ trên người mà vẫn không làm cô ấy thức giấc, nàng vốn tỉnh ngủ lắm kia mà?…

●●●

- Sao cậu bị sếp trù một cách vô lý như vậy? - một nhà báo hỏi người đồng nghiệp.

- Do trong một lần kỷ niệm ngày thành lập Hội những người viết văn trẻ, bài diễn văn của ông ta kết thúc bằng mỹ từ: “Toàn bộ hội viên của hội muôn năm - sống mãi!”; Nghe thế tớ thêm: “Sống bằng cái gì giữa cái thời buổi sách in ra chẳng ai màng đọc này?!”.

●●●

Văn sĩ Jacques Renault bước vào một tiệm ăn chuyên về hải sản và nhìn thấy mô hình một con cá cơm khổng lồ dài tới hai mét treo lủng lẳng trên tường.

- Không! - nhà văn thốt lên - Vậy là tên thợ câu trong tiểu thuyết mới viết của ta đã nói dối rồi!

●●●

Nữ hộ lý an ủi người bệnh vốn là một nhà văn chuyên viết truyện giả tưởng:

- Ngài đừng có sợ! Vị bác sĩ sẽ phẫu thuật cho ngài là một chuyên gia có kinh nghiệm đầy mình. Hôm nọ ông ấy vừa đọc được trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng phương cách mổ một căn bệnh y như căn bệnh của ngài…

ctOUpv2V.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 478 ra ngày 15/06/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

&nbsp; QUANG LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất