06/03/2010 00:30 GMT+7

Cười trên nỗi sợ hãi của chính mình

V.HOÀI
V.HOÀI

TT - Sợ chết đến thành bệnh, sợ mất chức mà dâng cả vợ cho chủ Tây, sợ ma đến thất kinh tâm thần... đó là những câu chuyện được kể trong chùm hài kịch mới của Nhà hát Tuổi Trẻ.

Sợ ma, Sợ chết, Sợ vợ, Sợ mất chức, những nỗi sợ hãi cứ ám ảnh mọi người gây nên những câu chuyện bi hài cho chính cuộc đời họ. Đôi khi sự sợ hãi trở thành một căn bệnh gây nên những trận cười ra nước mắt.

G5ek7laD.jpgPhóng to

Một cảnh trong tiểu phẩm Sợ mất chức - Ảnh: H.Điệp

Bốn vở hài kịch kể những câu chuyện khác nhau, dí dỏm có, chua chát, sâu cay cũng có.

Để lại nhiều ám ảnh nhất chính là câu chuyện Sợ mất chức phóng tác từ truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Đó thật sự là một tấn bi kịch cười ra nước mắt. Nỗi sợ hãi đã khiến người chồng mất cả nhân tính, dám lấy vợ mình làm vật hi sinh trên con đường tiến thân. Nhưng kết cục của ông là con số không, không vợ, không cả chức tước.

Đời cười 9 vẫn dẫn dắt người xem bằng lối kể nhẹ nhàng, hóm hỉnh. Nỗi sợ hãi bản thân không có lỗi, nhưng nỗi sợ đó lại khiến con người bộc lộ rõ ràng những xấu tốt, bon chen và tính toán của mình.

Đời cười 9 quy tụ những gương mặt gạo cội của Nhà hát Tuổi Trẻ: Lê Khanh, Ngọc Huyền, Bá Anh, Sỹ Tiến... do NSND Lê Hùng đạo diễn dựa trên kịch bản của Thanh Lê. Chùm hài kịch được công diễn từ ngày 4-3 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội).

V.HOÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên