- Giờ này rồi mà ông còn mài đít ở chỗ nào vậy hả?
- Em yêu ạ! Em có còn nhớ tiệm nữ trang nơi ngày xưa có một chiếc vòng kim cương em thích, nhưng ngày đó anh chưa có tiền mua cho em, và anh đã hứa “một ngày nào đó, nó sẽ là của em”.
Bà vợ cười e thẹn đáp:
- Anh yêu! Tất nhiên là em nhớ chỗ đó chứ.
- Ừm! Anh đang ở trong quán rượu gần tiệm nữ trang đó.
- !?!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận