24/09/2007 07:38 GMT+7

Cưỡi ngựa theo đường của Thành Cát Tư Hãn

TÚ ANH (Theo AP)
TÚ ANH (Theo AP)

TT - Yêu mến những cuộc viễn chinh của vị hoàng đế vĩ đại Thành Cát Tư Hãn, chàng trai Úc Tim Cope vừa hoàn tất cuộc phiêu lưu hiếm có: vượt 10.000km trên lưng ngựa từ Mông Cổ đến tận Hungary.

mlXcpc16.jpgPhóng to

Tim Cope đến Opusztaszer hôm 22-9 - Ảnh: AP

Hôm 22-9, chàng trai 28 tuổi này đã đặt chân đến Opusztaszer, kết thúc hành trình kéo dài hơn ba năm (bắt đầu từ tháng 6-2004).

“Đã có lúc tôi tưởng mình không thể làm được việc này” - chàng trai quê quán ở Gippsland, đông nam Úc, thốt lên khi xuất hiện cùng những người bạn đồng hành là ba chú ngựa và một chú chó (Cope đã sử dụng tổng cộng 13 con ngựa). Anh nhìn nhận mình không là anh hùng vì những người hùng đích thực, theo anh, chính là những người dân thường tốt bụng đã mở rộng cửa cưu mang anh trên chuyến đi xuyên Mông Cổ, Kazakhstan, miền nam Nga, Ukraine đến Hungary.

Kết thúc chuyến đi dài, Cope sẽ viết sách và làm cuốn phim về cuộc chu du của mình. Anh cũng đã hình dung chuyến phiêu lưu mới trên lưng ngựa ở miền tây bắc Trung Quốc hoặc ở Trung Đông.

TÚ ANH (Theo AP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên