Tuy nhiên để tuyến đường hoàn tất đúng tiến độ, vẫn có khá nhiều công nhân, kỹ sư trẻ quyết tâm bám trụ ở lại với rừng, đứng trong mưa rét giá lạnh để bước vào giai đoạn thi công khắc nghiệt nhất trong năm.
![]() |
Với cả sức người, sức máy làm việc liên tục từ năm 2006 đến nay, con đường Đông Trường Sơn dài 671km cũng chỉ mới cơ bản hoàn thiện gần 31 trong 70 gói thầu! |
Những ngày cuối tháng 12-2010, những cơn mưa rừng trút xuống ào ạt trên mạn Đông Trường Sơn, chúng tôi men theo những cung đường ngập trong bùn lầy để tìm vào tận các điểm đóng quân của công nhân cầu đường.
Giữa thung lũng, những chiếc lán được che bằng vải bạt và đóng ép bằng những thân nứa của các công nhân trở nên quá bé nhỏ trước rừng núi thâm u. Tại thôn 3, xã Ngọc Tem (huyện Kon Plông, Kon Tum), đại bản doanh của công nhân Công ty Bắc Miền Trung được đóng bên một mép suối. Suốt hơn ba năm qua, đây lại là gia đình của hơn 20 công nhân, kỹ sư trẻ.
Trong số nhiều người đang làm việc tại đây, người trẻ nhất mới 18 tuổi nhưng đã nhiều năm bôn ba khắp nơi. Hầu hết anh em tại công trình này đều từ các tỉnh miền Trung vào và hầu như chưa ai lập gia đình.
Khoảng 20g, ngay sát UBND xã Ngọc Tem, chúng tôi được chứng kiến hình ảnh vừa thú vị vừa nao lòng: từng nhóm công nhân đi bộ từ nhiều hướng lên một hòn đá cao, để rồi cùng nhau... dò sóng gọi điện thoại! Một công nhân cho biết đây là điểm duy nhất tại xã có thể dò được sóng. Trong cuộc điện thoại chập chờn, nhiều công nhân trẻ rơi nước mắt khi nghe được đầu dây bên kia giọng nói của người yêu, của bố mẹ ở quê.
Đường Đông Trường Sơn là tuyến đường quốc phòng gắn liền với dân sinh, nhằm đưa Tây nguyên gần lại với đồng bằng, có điểm đầu nối với đường Hồ Chí Minh tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang (Quảng Nam) và điểm cuối thông với tỉnh lộ 722 thuộc địa phận xã Đưng K’nớ, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng). Đường có tổng chiều dài 671km, đi qua bảy tỉnh, 18 huyện với tổng số 53 xã, phường và thị trấn.
Con đường Đông Trường Sơn chủ yếu đi qua những rặng núi cao chót vót, nên việc phá đá mở đường tốn rất nhiều công sức. Trung bình một đội phá đá sáu người phải mất cả tháng để “đi” được 30m! |
![]() |
Với các công nhân đang thi công cầu Ngọc Tem, khi muốn gọi điện thoại di động thì phải đi bộ hơn 1km lên một hòn đá gần UBND xã mới bắt được sóng nhưng cũng chập chờn! |
![]() |
Công nhân khẩn trương làm sắt để chuẩn bị đổ bêtông. Thu nhập một ngày lao động của họ chỉ 80.000 đồng |
![]() |
Sau buổi cơm chiều |
![]() |
Đăng Hoàn, quê ở Hà Tĩnh, trên công trường cầu Ngầm 2. Đã hơn sáu tháng anh chưa về thăm quê |
![]() |
Anh Đăng Hoàn lụi cụi làm việc một mình ở công trường mà trong bán kính hơn 5km không một bóng người! |
![]() |
Hai công nhân tại công trình cầu Ngọc Tem 1 trò chuyện với những em nhỏ người Ca Dong. Được trò chuyện với trẻ em giúp họ vơi bớt nỗi buồn nơi đèo heo hút gió |
![]() |
Một công nhân tại lán trại của công trình cầu Ngọc Tem 2 chăm sóc đàn vịt vừa để tăng gia vừa tìm hình ảnh gần gũi quê nhà |
![]() |
Phút thư giãn của công nhân cầu đường đoạn đi qua thôn 3, xã Ngọc Tem |
![]() |
Sẩm tối, sau khi kết thúc một ngày làm việc, công nhân trẻ tập trung ra con suối đầu lán tắm rửa trong cái lạnh tê tái |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận