Cười... lăn ra bò

NGUYỄN THỊ DIỆU LAN
NGUYỄN THỊ DIỆU LAN

AT - Hồi ký

Cậu con trai 8 tuổi hỏi bố là nhà báo:

- Bố ơi! Thế nào là hồi ký ạ?

- Biết nói thế nào để con hiểu... À! Nói chung là giống như những chuyện mẹ con thường kể thuở mười tám, đôi mươi khi chưa lấy bố thì có hàng chục chàng trai theo đuổi ấy mà!

mCKspLFD.jpgPhóng to
Minh họa: NOP
_______________

Lạc địa chỉ

Nhà thơ trẻ mang bài thơ đến biên tập viên, bài thơ có tiêu đề: “Gởi lại thế hệ mai sau”. Sau khi đọc xong, biên tập viên nói với tác giả:

- Thơ anh viết cũng được, nhưng địa chỉ mà anh đề có lẽ không đúng và nó sẽ không đến được đâu!

AQVGyxXr.jpgPhóng to
Minh họa: NOP
______________

Cách thông tin

Hai đứa con của một người mẫu nói chuyện với nhau:

- Này anh, làm sao mà mẹ biết được rằng mẹ sẽ có một em bé nhỉ?

- Đơn giản thôi, em ạ! Nó đã được đăng tải ở một số tờ báo mạng rồi mà.

wMyanKIq.jpgPhóng to
Minh họa: NOP
NGUYỄN THỊ DIỆU LAN

Tỏ tình

Chàng trai vẽ hình trái tim bị mũi tên xuyên qua để thể hiện tình yêu sâu sắc. Không những thế, trên mũi tên chàng còn vẽ nhiều quả tim rỉ máu. Sau đó chàng viết chú thích bên cạnh: “Hãy xem anh yêu em biết chừng nào” rồi gửi cho nàng. Nàng gửi trả và ghi thêm bên dưới:

- Xâu thịt dê của anh có ý nghĩa gì vậy?

u1fCxG43.jpgPhóng to
Minh họa: NOP
NGUYỄN HỮU LỘC (st)
pOAi9NDn.jpgPhóng to

Áo Trắng số 12 ra ngày 1/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ DIỆU LAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất