Ban đầu người ta cũng cười lại với anh vì nghĩ anh cười chào, cười làm quen. Nhưng lâu ngày mọi người bắt đầu nghi ngờ về nụ cười ấy.
Người ở phòng thứ nhất: Ảnh “địa” tui chắc rồi, mỗi lần nhìn thấy tui là ảnh cười...
Người ở phòng thứ hai: Cậu ấy đồng tính hay sao ấy, gặp tớ là cậu ấy mỉm cười.
Bà chủ nhà trọ phàn nàn với chồng: Nó bị “tưng tửng” chắc rồi ông ơi. Gặp ai nó cũng cười...
Đúng là miệng lưỡi thiên hạ. Tôi thì thấy chẳng có gì. Chỉ cười với nhau thôi mà. Chắc tại sống giữa cuộc sống tấp nập đầy bon chen nên người ta quen với cáu giận hơn là vui vẻ. Khi mà người ta sẵn sàng chửi nhau chỉ vì bị đụng chạm trong đám kẹt xe thì mấy ai nhớ rằng cuộc sống này còn có nụ cười.
Ơ! Hay tôi cũng... khùng như chàng cười kia rồi nhỉ?
Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận