20/11/2012 04:30 GMT+7

Cuộc thi truyện ngắn ngắn

SƠN KHÊ (Bà Rịa - Vũng Tàu)
SƠN KHÊ (Bà Rịa - Vũng Tàu)

TTC - Ông sinh ra ở làng Tần, do thuần nông nên mức sống của mọi nhà cùng từa tựa như nhau. Bản thân ông đầu óc tối tăm, chỉ học hết cấp I là nghỉ luôn, nhưng bù lại trời phú cho sức khỏe hơn người.

Bự nhất Tần

TTC - Ông sinh ra ở làng Tần, do thuần nông nên mức sống của mọi nhà cùng từa tựa như nhau. Bản thân ông đầu óc tối tăm, chỉ học hết cấp I là nghỉ luôn, nhưng bù lại trời phú cho sức khỏe hơn người.

UP2Sp2d3.jpgPhóng to

Khi ở tuổi trai tráng, dù làm ruộng cật lực mà vẫn không khá nên ông quyết định ra thành thị để đổi đời. Bởi không có chữ nên ông chỉ xin được chân công nhân hốt rác trong công ty vệ sinh đô thị. Nhờ sức khỏe, giỏi xốc vác, cùng tính hay lam hay làm nên đường “rác lộ” của ông thật thuận buồm xuôi gió. Ông bước dần từ anh công nhân lên tổ trưởng, phó giám đốc, rồi sau cùng là ngồi được vào cái ghế giám đốc chỉ sau mười năm xa làng.

Dù chỉ là giám đốc công ty vệ sinh đi chăng nữa thì quy luật “ghế ít đít nhiều” là bất biến, do vậy ông đã phải mất khá nhiều tiền mới được ngồi vào vị trí đó. Bỏ vốn ra thì tất nhiên phải tìm mọi cách thu lại và có lời, âu cũng là “chuyện thường ngày ở huyện”. Vững vàng vị trí rồi ông mới giở thủ đoạn, bớt xén ăn chặn vào quyền lợi công nhân, bày ra đủ thứ việc để moi tiền ngân sách, nhờ vậy ông ngày càng giàu ra.

Trở lại chuyện học hành, ông chỉ biết đọc chữ “quốc nội”, còn chữ “quốc ngoại” thì bó tay. Để hù thiên hạ, ông đã lo xa, “thửa” về cái bằng đại học trước khi làm giám đốc. Khốn nỗi cái gì còn có thể bỏ tiền ra mua được, riêng với kiến thức thì đừng hòng! Bằng chứng là tên quốc gia nào có chữ I ở đầu thì ông cho đó là số 1 La Mã, thế là giám đốc đọc thành Một Ran (Iran), Một Rác (Irac), Một Ta Lia (Italia)… theo lối chữ quốc ngữ đầy tự tin.

Để bà con ở làng Tần lác mắt, ông trở về bỏ tiền xây ngôi nhà tổ to hơn cả đình làng. Học đòi người xưa, ông viết ra ba chữ BỰ NHẤT TẦN rồi cho thợ đắp nổi ngoài cổng tam quan và sơn nhũ vàng nhằm khoe khoang sự giàu có.

Một thầy giáo già dẫn đám học trò đến xem vì hiếu kỳ, đọc xong ba chữ ấy thầy cứ tủm tỉm cười. Học trò ngơ ngác. Thầy giải thích:

- Ông nhà giàu này cho thiên hạ biết mình dốt chữ đấy các con ạ! Vì BỰ NHẤT TẦN đọc ngược lại sẽ thành BẦN NHẤT TỰ, nghĩa thâm sâu của nó là “nghèo văn hóa đến mức một chữ cũng không có” rõ là trọc phú!

Cả đám trò ồ lên thán phục sự học của thầy.

SƠN KHÊ (Bà Rịa - Vũng Tàu)

A204BpGm.jpgPhóng to
Tuổi Trẻ Cười số 464 ra ngày 15/11/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

SƠN KHÊ (Bà Rịa - Vũng Tàu)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên