Mặc dù TTC đã cố gắng hết mức “giành” thêm đất để in truyện, nhưng vẫn hổng thể nào in được tất cả những gì các bạn gởi về. Năm mới, với tiêu chí cũ sì như năm trước: “Cười thói hư tật xấu trong cuộc sống, lối sống xa lạ, lệch lạc, thiếu văn minh, và những yếu kém trong quản lý xã hội...”, Truyện ngắn ngắn rất mong được các bạn gần xa tiếp tục tham gia. Và để sân chơi của chúng ta luôn hấp dẫn, không xảy ra “nỗi đau” có gởi tới mà hổng thấy đăng, xin các bạn nhớ kỹ đề thi và viết càng ngắn càng tốt. Xin chân thành cảm ơn các bạn và mong tiếp tục cùng các bạn gặp lại trên trang Truyện ngắn ngắn.
Giải 1
<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />Huyền thoại “lô cốt”
Ngày nọ, ngự bô bằng vàng cẩn ngọc của Ngọc Hoàng bị bô quan làm vỡ. Sau khi đã phê bình nghiêm khắc bô quan, thiên đình khẩn triệu tập bá quan để họp bàn phương án giải quyết “sự cố đầu ra” của Ngọc Hoàng.
Bộ Công giải trình phương án chế tác và cho biết nếu được giải ngân kịp thời cũng phải mất 5 ngày mới chế tác xong bô mới cho Ngọc Hoàng “ngự dụng”. Hội đồng Nội các thiên đình nhất trí phương án của Bộ Công và lưu ý Bộ Tài khẩn giải ngân để Bộ Công sớm hoàn thành công trình.
Tiếp đến, hội đồng bàn tìm giải pháp tạm xử lý “ngự thải” của Ngọc Hoàng trong thời gian chờ đợi chế tác ngự bô mới. Sau mấy ngày thảo luận căng thẳng, hội đồng chọn phương án khả thi, không chi một xu nào là “đổ ào” xuống hạ giới.
Vì phải chờ họp bàn, Ngọc Hoàng phải “nín” mấy ngày liền, nên bị... bón. Chất thải người nhà Trời - vốn đã cứng nay lại càng cứng hơn - được đổ xuống trần, rơi nhằm thành phố nọ.
Các đống “ngự thải” này nằm chình ình giữa đường làm xáo trộn, gây tắc nghẽn giao thông. Dân chúng bất bình, ca thán dữ lắm...
Chắc cũng phải đến ngày thiên đình cắt băng khánh thành ngự bô cho Ngọc Hoàng sử dụng mới dọn xong các “đống” này.
Cầu mong sao đến ngày đại... hỉ đó, ngự thiện phòng đừng hám lợi mà mua nhằm thực phẩm không an toàn vệ sinh nơi hạ giới để Ngọc Hoàng ngự dụng. Nếu không trần gian sẽ hết lối đi về!
ĐÀO BẮC (Huế)
Giải 2:
“Mánh”
Ruộng của bác nông dân rộng gần 3ha bị cỏ gấu và cỏ ống tấn công, mấy năm liền mần lúa đều bị thất bại. Một hôm, bác nông dân ngồi nghỉ chân dưới bóng cây, chợt nảy ra sáng kiến để tiêu diệt tận gốc 2 loại cỏ này. Ông ta vác cuốc quày quả về nhà, rồi sang rỉ tai với ông hàng xóm:
- Nè ông! Theo tui biết, gần đây thiên hạ ưa chuộng thuốc Nam chữa trị bệnh hiệu quả hơn thuốc Đông, Tây y, nhất là bệnh yếu sinh lý... Như “chọt” ngay chỗ “ngứa”, ông hàng xóm hỏi liền:
- Thuốc gì, làm ơn chỉ giùm...?
- Ông cứ đào lấy củ gấu và củ cỏ ống phơi khô nấu nước uống liên tục suốt 2 tuần bảo đảm... mạnh như thần! Một người biết, rồi hàng trăm người khác cũng biết.
Quả thật hiệu nghiệm! Trong vòng 10 ngày, không chỉ ruộng của bác nông dân nọ, mà cả một vùng, ai có mắt thánh cũng không tìm ra được 2 loại cỏ kia nữa.
NGUYỄN THỊ CẨM VÂN (Long An)
Giải 3
Chết vì nói thật!
Sếp khánh thành biệt thự, một thuộc hạ đem tặng con vẹt:
- Anh là bậc đại gia, tiền của như nước, em đâu dám biếu anh những thứ tầm thường. Đây là con vẹt cực kỳ tinh khôn, nó có thể thay thế cho cả một tiểu đội vệ sĩ, phân biệt được người ngay kẻ gian, hướng dẫn khách khứa có việc đến nhờ vả anh chị một cách kín đáo nhất.
Con vẹt như có giác quan thứ 6. Đến cầu cạnh ông chủ, phong bì dù để kín đáo đến đâu nó cũng ngọt ngào: “Mời đi cửa sau, việc mau tới đích”. Khách chỉ có túi quà xoàng nó cất giọng khàn khàn: “Không tiếp khách ở tư gia, xin mời ra công sở”. Cô con gái út của ông mở tủ lấy trộm tiền đi lắc, ông chưa kịp tra hỏi, nó đã vanh vách: “Mắt xanh mỏ đỏ, kẻ trộm trong nhà”. Cậu quý tử quen ném tiền như rác vào các cuộc nhậu nhẹt, hút hít, gái gú, xin ông vài chục nghìn đô để “đi học thêm và mua máy tính” cũng bị nó lật tẩy: “Nói dối hơn Cuội. Bị đuổi học từ lâu. Cầm đầu bọn ngựa trâu. Ăn chơi phá gia chi tử”. Một đêm, bọn đạo chích lọt vào nhà ông, nó bay đến tận giường ông bà hét toáng: “Có trộm, có trộm!”. Nhờ nó, ông bà kịp báo 113, tóm gọn cả bọn.
Bữa nọ, quan thầy ông rẽ vào bàn chuyện ăn chia một phi vụ mới. Con vẹt vừa thấy khách, nó bay vọt sang mổ tới tấp vào mặt, giọng liến láu: “Cướp ngày! Cướp ngày!”. Chủ sợ tái mặt, vội đập chết tươi con vẹt.
NHẬT MINH (Yên Bái)
______________
Cuộc thi vẽVì tương lai con em chúng ta năm qua đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bạn đọc với gần 300 tác phẩm dự thi của hơn 80 tác giả khắp cả nước.
Ngoài những bức xúc và lo lắng của phụ huynh về tương lai con em mình, cuộc thi cũng nhận được không ít những tác phẩm dự thi của chính “con em chúng ta”, nhiều em mới chỉ đang học tiểu học.
Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn các tác giả đã tham gia và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bạn trong cuộc thi vẽ năm tới...
Giải 1

Giải 2

Giải 3

Giao thông luôn là vấn đề nóng bỏng hàng ngày bạn phải đối mặt. Từ phương tiện cơ giới cho đến người đi bộ. Từ ổ gà cho đến ổ voi.
Từ đường cao tốc đến đường làng. Từ kẹt xe đến tai nạn giao thông. Từ ý thức của người đi đường đến cách điều hành, quản lý của cơ quan chức năng...
Tất thảy tạo nên bức tranh muôn màu đang chờ các bạn “chộp” lấy một khoảnh khắc và gởi về tham gia cuộc thi vẽ 2011 với chủ đề Muôn màu giao thông.
Tuổi Trẻ Cười số 419 (ra ngày 1-1-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận