Niềm vui tuổi già - 31 năm bên sạp báo - Tác giả: THỦY TIÊN - VĨNH SƯƠNG
31 năm, từ năm 1996 cho đến nay, cô Đinh Thị Nga vẫn đều đặn thức sớm, đem những tờ báo mới in ra sạp báo nhỏ của mình.
Trong thời đại số, công nghệ ngày càng phát triển, những chiếc điện thoại thông minh dần trở thành nơi cập nhật thông tin nhanh chóng và tiện lợi. Những sạp báo vì thế cũng thưa dần người ghé mua. Thế nhưng, chừng nào vẫn còn người mua, cô Nga vẫn tiếp tục công việc đã gắn bó với mình suốt ba thập kỷ qua.
Ở tuổi xế chiều, cô Nga hiểu sức khỏe của mình không còn được như những năm tháng tuổi trẻ. Nhưng cô vẫn muốn tự chăm sóc bản thân, tự lo cho cuộc sống của mình và được tiếp tục làm công việc mà mình yêu thích.
Với cô, mỗi buổi sáng ra sạp là cách để cô được chủ động với cuộc sống, được gặp gỡ những khách quen và quan trọng hơn là được làm điều mình muốn làm. Thay vì quanh quẩn ở nhà, cô Nga chọn cho mình một công việc vừa sức, một nhịp sống quen thuộc và những niềm vui rất nhỏ.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận