Lớp học có em đang học mầm non, có em học lớp 1 cho đến lớp 7. Dù lớp đa dạng cấp học nhưng thầy giáo Trần Bình Phục vẫn có cách giữ lửa học và chắp cánh ước mơ cho các em đến trường.
Lớp học tình thương của thiếu tá Trần Bình Phục nằm nép mình dưới tán xoài già. Phòng học chỉ rộng hơn 20m2 nhưng lúc nào cũng ngân vang tiếng của các học trò.
Hơn 10 năm gắn bó với lớp, mọi thứ có thể đổi dời nhưng tấm lòng của thầy Phục dành cho các em học sinh nghèo ở xứ đảo này vẫn còn vẹn nguyên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận