Gác lại nỗi niềm riêng, các thầy cô vất vả băng rừng, lội bộ "đến từng nhà, rà từng bản" để vận động các trò về trường nuôi dạy như con. Năm nay, việc vận động học sinh đến trường của thầy cô ở vùng cao gian nan, vất vả hơn do nhiều tuyến đường bị sạt lở, đường sá bùn lầy, đất đá ngổn ngang chắn lối đi.
Khó khăn nhất là nhiều gia đình mất nhà cửa, các em học sinh phải phân tán đi ở nhờ các gia đình khác nhau. Đó cũng là lý do các thầy cô phải "đi từng nhà, rà từng bản" tìm học trò.
Khi đón các em về trường, các thầy cô giáo sẽ thay phiên nhau túc trực 24/24 giờ chăm nom các em như con cái mình. Đặc biệt với học sinh lớp 1 còn bỡ ngỡ vì lần đầu tiên xa nhà, có em còn chưa biết tự cầm đũa để ăn, chưa biết vệ sinh cá nhân nên thầy cô giáo sẽ theo sát, giúp các em thích nghi với môi trường mới.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận