15/04/2018 09:06 GMT+7

Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi!

MINH TRANG
MINH TRANG

TTO - Đó là chia sẻ của Nguyễn Tuấn Khải, chủ nhân của bộ ảnh tối giản (minimalism) đang gây chú ý trong cộng động mạng những ngày qua.

Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 1.

Một hình ảnh từ đời thường qua phong cách chụp minimalism do Tuấn Khải chụp lại - Ảnh: NVCC

Nguyễn Tuấn Khải (Kmon Nguyễn) sinh năm 1983, hiện đang là họa viên kiến trúc làm việc tại TP.HCM.

Những bức ảnh Tuấn Khải chụp nhìn sơ thật giản dị: một cốc nước, một chậu cây, những xấp giấy màu, những ô cửa sổ… đều trở thành chủ thể rực rỡ trong mắt nhìn của người chụp.

Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, Tuấn Khải kể anh bắt đầu chụp ảnh theo chủ đề tối giản này bắt đầu từ tháng 12-2017.

Mỗi ngày trên đường đi làm về nhà, anh quan sát và thấy rất nhiều thứ nhỏ nhắn, xinh đẹp trên đường đi, nhưng ít người quan tâm để ý.

Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 2.
Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 3.
Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 4.

Đời sống hàng ngày chính là nguồn cảm hứng của Tuấn Khải khi theo đuổi phong cách minimalism

"Ai cũng háo hức chụp hình theo phong trào, đa số chụp phong cảnh, chụp chân dung hay chụp macro... Mình muốn chia sẻ góc nhìn riêng của mình thông qua những tấm ảnh chụp những điều nho nhỏ nhưng đẹp đẽ này.

Sau này tìm hiểu mình mới biết đó là trường phái chụp ảnh tối giản - minimalism, chứ trước đó mình cũng không biết. Cũng như tất cả các phong cách, minimalism thường có chủ thể và nền. Trong đó nền sẽ tôn vinh cho chủ thể".

Từ một người chụp cho vui, Tuấn Khải say sưa và yêu thích việc chụp ảnh tối giản từ lúc nào không biết. Anh nói: "Cuộc sống ngày càng phức tạp, sống đơn giản hơn để cảm nhận cuộc sống bình dị hơn, bớt bon chen, xô bồ".

Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 5.

Một ông đồ trẻ viết thư pháp qua phong cách minimalism

Mười năm làm trong ngành kiến trúc, nên "âm hưởng" của họa tiết, kiến trúc cũng được nhìn thấy rất rõ trong những bức ảnh của Tuấn Khải.

Anh cho biết, bằng sự mày mò cá nhân, anh muốn phát triển rộng hơn ý niệm về minimalism để nhiều người có thể tham gia sáng tác theo chủ đề này.

Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 6.

Một cái cây chụp ở Bình Tân...

Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 7.

Hay ly nước trên bờ tường cũng dễ dàng trở thành chủ thể của minimalism

Theo thông tin từ diễn đàn tinhte.vn, Tối giản - Minimalism xuất hiện trong nghệ thuật phương Tây từ sau Thế Chiến II, phát triển mạnh mẽ nhất ở Mỹ trong những năm 1960 và đầu những năm 1970.

Khi đó, có quá nhiều cái tên mỹ miều được đặt cho trường phái này, xong cuối cùng nó đã được gọi là Minimalism - tối giản. Điểm đặc biệt của những nghệ sĩ theo trường phái này là giản lược tối thiểu từ màu sắc, hình dạng, đường nét đến kết cấu các sáng tác, các thiết kế của mình.

Trong nhiếp ảnh, ảnh tối giản (minimalist photography) mọi thứ trông có vẻ đơn điệu, bao gồm một, hai chủ thể chính nổi bật trên phông nền chi tiết giản đơn nhưng chứa đựng những thông điệp hết sức cô đọng và sâu lắng, gợi mở cảm xúc hay sự cô đơn trong chính tâm hồn mỗi người xem.

Để không làm phiền mọi người và giữ nguyên vẻ sống động của những đồ vật nhỏ xinh, Tuấn Khải nói anh thường chụp bằng ống tele từ xa. Công việc này đã mang lại cho anh nhiều cảm hứng và niềm vui đáng kể sau những giờ làm việc căng thẳng.

Xem bộ ảnh chụp theo phong cách minimalism của Nguyễn Tuấn Khải:

Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 8.
Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 9.
Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 10.
Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 11.
Cánh cổng sắt của một trường mầm non
Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 12.
Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 13.
Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 14.
Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 15.
Những ô cửa sổ của một tòa cao ốc tại Q2
Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 16.
Cuộc sống quá phức tạp rồi, hãy đơn giản đi thôi! - Ảnh 17.
Trâu của Nguyên "trâu": phô bày chân phương tối giản đầy thành ý Trâu của Nguyên 'trâu': phô bày chân phương tối giản đầy thành ý

TTO - Một buổi chiều cuối thu, cũng việc riêng, tôi ghé nhà anh Nguyên trâu và hoàn toàn không hay biết, mình sắp được tham dự vào một quãng cực đặc biệt.

MINH TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên