![]() |
Một tuần trước khi chết, ông đã có cuộc trả lời phỏng vấn Hirokazu Maeda, phóng viên báo Sukan Post. Đó là cuộc phỏng vấn cuối cùng của nhà văn, và chỉ gần đây mới được công bố trong một cuốn sách, sau 35 năm ông mất.
“Tôi có ý định thu thập tài liệu về những người sinh vào thập niên 1920 - Maeda nhớ lại - và Mishima là người đầu tiên tôi hỏi chuyện”.
“Tôi không tin vào thế hệ tôi. Họ thiếu sự thành thật - Mishima trả lời - Tôi thích giao lưu với lớp trẻ hơn. Khuyết điểm chính của thanh niên hiện nay là thiếu sự kiên nhẫn. Họ phải tự rèn luyện cho mình tính khắc kỷ...”.
Kết thúc cuộc phỏng vấn, người phóng viên hẹn với nhà văn cuộc gặp tiếp để chụp ảnh. “Ngày 25 tôi bận. Ta hẹn nhau ngày 27” - Mishima đề nghị và ngày 27 mãi mãi không đến.
“Theo tín ngưỡng Phật giáo, sau khi chết 33 năm linh hồn con người sẽ lìa bỏ cõi trần - Maeda giải thích - Vì thế hai năm trước tôi đã nghĩ đến việc xem lại cuộc phỏng vấn và phân tích nó thêm một lần nữa. Ngoài ra, tôi không nghĩ vụ tự sát của Mishima là đã định trước, tôi muốn để công chúng biết những ý nghĩ ông đã nói ra một tuần trước khi xảy ra tấn thảm kịch”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận