LTS: Hướng đến ngày hội báo Tuổi Trẻ diễn ra hôm nay (28-8) tại nhà thi đấu Phan Đình Phùng (TP.HCM), Tuổi Trẻ đã gặp gỡ hai trong các nhân vật sẽ giao lưu với bạn đọc tại ngày hội.
![]() |
Ông Nguyễn Hoài Lâm và tờ báo Tuổi Trẻ số đầu tiên ra ngày 2-9-1975 - Ảnh: GIA TIẾN |
Người còn giữ được tờ Tuổi Trẻ số đầu tiên ra ngày 2-9-1975 ấy là ông Nguyễn Hoài Lâm - Công ty cổ phần xây dựng Trí Dũng. Tờ báo này đến với Tuổi Trẻ trong dịp 35 năm kỷ niệm ngày thành lập thật sự là một món quà lớn. Bởi lẽ ngay chính tòa soạn Tuổi Trẻ cũng không còn giữ được ấn bản đầu tiên này, khi qua nhiều lần triển lãm trưng bày số báo ấy đã bị hư hỏng.
Giữ gìn như một kỷ vật
35 năm, màu giấy đã ố vàng, chữ in đôi chỗ đã phai mực nhưng tờ báo vẫn còn nguyên vẹn, không bị rách giấy hay quăn mép. Ông Lâm nói tờ báo còn được vậy là vì ông đã cất vào tập hồ sơ quan trọng nhất của gia đình, giữ gìn kỹ lưỡng.
Xây dựng nhà giàn DK1 Năm 1990 ông Lâm là một trong những người vượt biển đi xây dựng những nhà giàn DK1 đầu tiên. Khi đó ông đang là kỹ sư của Công ty xây dựng số 14 - Tổng công ty Xây dựng số 1. Cùng với các công nhân kỹ sư khác, ông Lâm đã tham gia xây dựng hai trong các nhà giàn DK1 với vai trò là kỹ sư kỹ thuật, phụ trách trộn bêtông móng với ba tháng trên biển, sóng gió dập vùi, nhiều công đoạn vừa làm xong đã bị sóng biển xóa sổ. Sau nhà giàn DK1, năm 1995 ông Lâm còn tham gia công trình đèn biển đảo Đá Lát - Trường Sa với vai trò chỉ huy thi công. |
Hội ngộ từ tờ báo cũ
Chỉ một tờ báo nhưng được cất giữ như một kỷ vật suốt 35 năm qua, ông Lâm giải thích tờ Tuổi Trẻ số đầu tiên ấy đã gắn với một thời tuổi trẻ nhiệt huyết của ông ở Sài Gòn. Ðó là khi ông sinh hoạt trong chi đoàn Bồ Ðề ở khu vực chợ Cầu Muối (nay là cầu Ông Lãnh).
Ông Lâm nhớ số báo đầu tiên này chi đoàn Bồ Ðề được phát tám tờ Tuổi Trẻ và ông may mắn được tặng riêng một tờ. Tờ báo được tặng ấy đã gắn duyên ông Lâm với Tuổi Trẻ, sau đó ông đọc Tuổi Trẻ đều đặn. Mấy tháng sau khi rời Sài Gòn để về Kiên Giang, ông đã nhờ cha lưu giữ tờ báo, từ đó đến nay tờ Tuổi Trẻ đầu tiên đã trở thành một kỷ vật.
Nhưng đó chưa phải là câu chuyện cuối cùng về một tờ báo cũ, ngày bước vào tòa soạn Tuổi Trẻ để trao lại tờ báo, ông Lâm đã rất bất ngờ khi ông Vũ Văn Bình - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, người đại diện Tuổi Trẻ nhận tờ báo ông trao - chính là người cán bộ Ðoàn được Thành đoàn cử về phụ trách chi đoàn Bồ Ðề 35 năm trước. Không những vậy, ông Lâm còn gặp lại cả ông Lý Vĩnh Long, một đoàn viên cùng sinh hoạt với ông tại đây.
35 năm, câu chuyện xoay quanh một tờ báo cũ không ngờ đã kéo những đoàn viên của chi đoàn Bồ Ðề hội ngộ với nhau.
"Hồi đó anh đưa tờ báo cho em, giờ em gửi lại cho anh" - Ông Nguyễn Hoài Lâm nói đầy chân tình với người cán bộ Ðoàn 35 năm trước của mình, kết thúc một câu chuyện không chỉ ý nghĩa với mỗi Tuổi Trẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận