10/03/2013 04:30 GMT+7

Cuộc gặp gỡ định mệnh

HÀ AN
HÀ AN

TT - Trong vai trò người đi xin việc, Abdel Sellou không bao giờ quên được cuộc gặp gỡ đầu tiên với Philippe Pozzo di Borgo, một nhà quý tộc bị liệt tứ chi. Đó là cuộc gặp gỡ làm thay đổi số phận của anh.

OysIui7a.jpgPhóng to
Abdel và Philippe (ngồi xe) trong buổi ra mắt bộ phim Intouchables - Ảnh: Le Figaro

Cuộc hẹn giữa người đi xin việc và người thuê diễn ra khá chóng vánh tại căn hộ sang trọng nằm trong quận 16 ở Paris (Pháp) vì dường như định mệnh đã sắp đặt để Abdel gắn kết với con người tật nguyền này. Abdel cảm nhận nỗi bất hạnh tột cùng mà Philippe phải gánh chịu suốt cuộc đời khi sống phụ thuộc vào chiếc xe lăn.

Ở tuổi 23, chàng trai trẻ Abdel đã có một lý lịch khá “u ám”: đi tù 18 tháng vì tội ăn cắp và đánh người, không chịu làm việc, nhận tiền trợ cấp xã hội để sống qua ngày. Từ nhỏ, Abdel đã không có được sự dạy dỗ đàng hoàng khi nương tựa ở nhà người chú và người dì. Cuộc sống tự do không ai kiểm soát đã đẩy Abdel mắc từ sai phạm này đến sai phạm khác: ăn hiếp bạn cùng lớp, đánh cắp thức ăn và đồ vật tại các siêu thị, giựt đồ khách du lịch và rồi đi tù...

Đến để giúp việc Philippe, Abdel hoàn toàn không có sự chuẩn bị để chăm sóc một người khuyết tật nhưng anh đã tự học cách để giúp đỡ Philippe, từ việc phải nâng Philippe bằng hai cánh tay để giúp máu lưu thông, gập người Philippe lại, giúp Philippe ngồi vào xe lăn, mang giày cho Philippe... Abdel dường như không nề hà bất cứ công việc nặng nhọc nào đối với Philippe.

Ngày này qua tháng nọ, tình cảm giữa hai người đã hòa chung nhịp đập như cách mà Abdel đã chia sẻ trong cuốn tự truyện của mình. “Khi đối diện với người đàn ông luôn tươi cười này, tôi hiểu có nhiều thứ khác gắn kết cuộc đời tôi với Philippe mà không phải là công việc. Không có một hợp đồng làm việc hay sự bắt buộc về mặt tinh thần nào cả. Chính Philippe đã giúp tôi thấy được một thế giới mới mà tôi tưởng chừng như đã căm ghét nó từ lâu”.

Philippe là nạn nhân của trò chơi dù lượn và hậu quả để lại là tứ chi của ông bị liệt sau cú tai nạn nghiệt ngã ấy. Nhưng là một người đam mê nghệ thuật, sách vở, Philippe không tuyệt vọng mà luôn tìm niềm vui cho bản thân. Philippe đã “truyền lửa” cho Abdel, giúp anh làm quen với thế giới kiến thức đầy phong phú.

Từ một kẻ sống trong bần cùng, ít học, thô lỗ, Abdel bị lôi cuốn vào thế giới mà Philippe tạo ra cho anh với biết bao điều hay mà trước đó anh chưa có cơ hội để nhận ra. Anh luôn khâm phục kiến thức dồi dào của Philippe qua cách họ chia sẻ thông tin. Hai người đàn ông khác nhau về mọi thứ từ địa vị, học thức, tính cách, cảm xúc, tầm nhìn... nhưng lại có thể học cách sống cùng nhau, nương tựa lẫn nhau và làm cuộc sống của họ có ý nghĩa hơn.

Tình bạn chân thật của họ không hề có phân biệt chủ tớ, là cảm hứng để bộ phim Intouchables (tạm dịch là Những kẻ bên lề) chạm vào lòng người xem khi kể về họ. Sự thành công rực rỡ của bộ phim này trở thành động lực giúp Abdel viết nên cuốn tự truyện Tu as changé ma vie (“Anh đã làm thay đổi cuộc đời tôi” để nói về Philippe).

(Theo Sélection)

HÀ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên