Cách đây hơn một thập kỷ, anh Lương luôn là quán quân và Ngọc Hoàng cũng có vẻ rất hài lòng về kết quả này. Vì ngài cho đó là phù hợp và đúng với khả năng, thành quả và sự cố gắng của anh Lương.
Thế nhưng những năm gần đây, anh Giá lại luôn giành giải nhất. Mặc dù khi bắt đầu xuất phát anh ta không thèm chạy, lại rất hống hách. Thế nhưng khi mọi người gần về đích thì anh ta “vụt” thật nhanh làm anh Lương cố đuổi mấy cũng không kịp. Ngọc Hoàng thấy vậy tức lắm; năm sau mở ngay cuộc thi 2 môn kết hợp: vừa chạy ma-ra-tông vừa vượt chướng ngại vật, với độ dài đoạn đường tăng lên gấp đôi.
Thế nhưng đường càng dài, càng khó, càng cao thì Giá lại càng phóng nhanh, chỉ khổ cho anh Lương phải trầy da tróc vảy, thân thể đầy thương tích mới đến được vị trí thứ 2. Ngọc Hoàng nghi ngờ chắc anh Giá này xài đô-ping nhưng chả làm được gì! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
NHƯ NGỌC (Bạc Liêu)
Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận